Lê Hoàng dùng tên Tổng thống Trump trong sách mới để gây chú ý?
Đạo diễn phim "Gái nhảy" cho rằng việc gây chú ý cho mỗi cuốn sách không có gì xấu. Vấn đề là sự gây chú ý đó có hợp lý hay không.
109 kết quả phù hợp
Lê Hoàng dùng tên Tổng thống Trump trong sách mới để gây chú ý?
Đạo diễn phim "Gái nhảy" cho rằng việc gây chú ý cho mỗi cuốn sách không có gì xấu. Vấn đề là sự gây chú ý đó có hợp lý hay không.
'Hãy tiến lên, đi, khám phá, tận hưởng và yêu cuộc sống...'
Đọc "Ở xứ đàn bà không chạy chợ", bạn sẽ cảm nhận được sự thú vị, mới lạ trên từng mảnh đất mà tác giả đặt chân đến.
Cũng như bao người bình thường khác, ở chặng cuối của đường đời, thứ quý giá nhất còn lại với người nhạc sĩ tài hoa chính là kỷ niệm.
Những điểm nhìn khác về lịch sử Việt Nam
Hiện diện trong tác phẩm là bức tranh về xã hội Việt Nam xưa được tác giả phác họa thông qua việc chắt lọc nguồn sử liệu khá đặc biệt: các bút ký của người nước ngoài.
Chuyện về loài hoa 7 năm mới nở một lần
Cây xương rồng, theo người ta nói, bảy năm mới ra hoa một lần.
Cái duyên của hai người nghệ sĩ hai thế hệ được tạo nên bởi một niềm yêu chung, đó là những loài hoa.
Người ta thường nói, ở đời nhiều cái rất đẹp rất hay nhưng cứ lặp lại hoài thì đẹp hay đến đâu cũng trở thành nhàm. Điều này không đúng với Xuân.
Phong vị tết Hà Nội xưa trong văn Vũ Bằng và Thạch Lam
Nhiều nét thanh lịch của Hà Nội hào hoa xưa có lẽ giờ đã là “vang bóng một thời”, nhưng văn chương thực như một món quà, đã lưu giữ lại được những điều đã dần tàn phai ấy.
Một cuốn sách, hai chàng trai, và những thương yêu đong đầy
Đó là tập tản văn "Yêu thương xa, yêu thương gần" của Lưu Quang Minh và Trần Duy Thành.
Nỗi hoài nhớ về mùa xuân Bắc Việt
Suốt quãng đời ly hương, thường trực trong Vũ Bằng là nỗi niềm nhớ thương miên viễn dành cho quê hương Bắc Việt.
'Xin đừng quên nhau': Hoa như là bạn tri âm
Xưa chuyện nàng Lâm Đại Ngọc của "Hồng lâu mộng" khóc chôn hoa giữa mùa xuân đã trở thành câu chuyện mà người đời kể mãi về tấm lòng yêu hoa, về mối duyên giữa người và hoa.
Người bác sĩ coi văn chương như mối tình đầu
Tác giả - bác sĩ Lê Minh Khôi cho biết: “Nghề y là tình yêu đích thực có được sau hôn nhân. Văn chương là mối tình đầu thuỷ chung suốt cả cuộc đời".
Một cuốn sách bình thường dành cho người không bình thường
Với lối viết giàu cảm xúc, chất chứa suy ngẫm của Minh Nhật, "Chạy trốn mặt trời" khiến độc giả trẻ suy nghĩ, trăn trở về hành trình tìm lại chính mình.
Tuấn Anh tập nhẹ trước giải AFF
Trong khi đồng đội thực hiện đầy đủ bài tập do huấn luyện viên Hữu Thắng đề ra, tiền vệ Tuấn Anh chỉ ra sân khởi động nhẹ để duy trì thể lực.
Cha đẻ đạo diễn Bùi Thạc Chuyên mất lúc 4h sáng 22/6 tại bệnh viện Bạch Mai, thọ 77 tuổi.
Trần Đăng Khoa - Thơ và những câu chuyện
Dù được sáng tác với sự hồn nhiên của một cậu bé, hay sự từng trải của một người đàn ông luống tuổi. Ẩn khuất đâu đó trong mỗi bài thơ đều có những câu chuyện nhỏ khó quên.
Mất niềm tin bản thân vào đề thi thử THPT quốc gia Ngữ văn
Hạn hán và xâm ngập mặn, con người mất niềm tin bản thân... là những nội dung trong đề thi thử môn Ngữ văn sáng 21/4, do Sở GD&ĐT Hà Nội tổ chức.
Ngày xuân thong thả, có những cuốn sách mới bạn có thể dành mang theo hành trình du xuân hoặc để cạnh tay mình trong lúc đón xuân với thú “nhâm nhi” những trang viết thú vị.
Hoa khôi Lan Khuê: 'Tôi từng mơ ước trở thành nhà văn'
Đúng ngày sinh nhật của Lan Khuê, Zing.vn đã có cuộc phỏng vấn thú vị không phải về các cuộc thi nhan sắc mà về thú vui đọc sách của hoa khôi xinh đẹp.
'Tôi thấy nghẹn trong lồng ngực ngày khai giảng'
Nữ sinh Phương Thảo (Định Hóa, Thái Nguyên) từng được biết đến trong bài văn điểm 10 viết về người thầy. Phương Thảo chia sẻ cảm xúc về ngày khai trường.