Rơi nước mắt trong đêm tưởng niệm đồng bào tử vong vì Covid-19
Tối 19/11, hàng trăm người có mặt trước chùa Pháp Hoa (quận 3, TP.HCM) để thả hoa đăng, tưởng niệm người thân đã mất trong đại dịch Covid-19.
45 kết quả phù hợp
Tối 19/11, hàng trăm người có mặt trước chùa Pháp Hoa (quận 3, TP.HCM) để thả hoa đăng, tưởng niệm người thân đã mất trong đại dịch Covid-19.
20h ngày 19/11, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức Lễ tưởng niệm đồng bào và cán bộ, chiến sĩ qua đời trong đại dịch Covid-19.
Lễ tưởng niệm diễn ra lúc 20h tại công viên Thống Nhất (Hà Nội). Tối nay, hàng nghìn nhà thờ, chùa, tự viện sẽ đánh chuông tưởng nhớ những người qua đời vì Covid-19.
Tối nay, lễ tưởng niệm người mất vì Covid-19 sẽ được diễn ra tại điểm cầu Dinh Thống Nhất. Tại nhiều quận khác của TP.HCM, người dân cũng làm lễ tưởng nhớ, thả hoa đăng trên kênh.
Hơn 17.000 người đã chết vì dịch Covid-19 tại TP.HCM trong gần 7 tháng qua. Phần lớn bệnh nhân ra đi trong cô đơn và không thể có một tang lễ trọn vẹn.
Một cậu con trai bỏ lỡ cuộc gọi cuối cùng của mẹ trước khi mất, một người chồng đau đáu vì không thể cho vợ một cuộc sống đủ đầy hơn... Nỗi nhớ nhung còn mãi trong tim người ở lại.
Chương trình nhằm tưởng niệm đồng bào tử vong và tri ân, biểu dương cán bộ, chiến sĩ hy sinh vì dịch bệnh Covid-19, được phát sóng trực tiếp lúc 20h ngày 19/11.
Dịch Covid-19 đã cướp đi mẹ và em gái của anh Vũ. Giờ đây, trong căn nhà chật hẹp, cha con anh Vũ nương tựa vào nhau, từng ngày bước qua nỗi đau.
Nhiều nữ quân y chia sẻ tâm trạng buồn vui cũng như khó khăn khi nhìn lại quãng thời gian cùng thành phố gồng mình trong đại dịch.
Trong lời tri ân cán bộ, chiến sĩ đã chi viện cho tâm dịch TP.HCM, Bí thư Nguyễn Văn Nên đồng thời chia sẻ 100 ngày lịch sử vừa qua là bài học xương máu trong chống dịch.
Các nhà khoa học thuộc ủy ban tư vấn của FDA Mỹ bác bỏ đề xuất tiêm mũi bổ sung vaccine Pfizer cho tất cả người trên 16 tuổi, chỉ đồng ý tiêm khẩn cấp cho người già.
Tên virus trước kia vốn chỉ có ý nghĩa trong các nghiên cứu khoa học. Nhưng lúc này, tên gọi biến chủng của Covid-19 đã và đang là nỗi niềm gây lo âu cho hàng tỷ người.
Tốc độ tiêm chủng chậm cùng biến chủng Delta đã kéo Mỹ trở lại vòng xoáy của đợt dịch Covid-19 mới. Số ca mắc mới, nhập viện, và tử vong đều tập trung vào người chưa tiêm chủng.
Một giám đốc trung tâm hỏa táng ở Ấn Độ quyết định trộn tro cốt nạn nhân tử vong do Covid-19 với đất, cát và phân bò để xây dựng công viên tưởng niệm.
Ông Biden và vợ đến Washington tối ngày 19/1 để chuẩn bị cho lễ nhậm chức. Trong hoạt động đầu tiên, ông cùng bà Harris dự lễ tưởng niệm của hơn 400.000 người tử vong vì Covid-19.
Một ngày trước bầu cử, người Mỹ cảm thấy căng thẳng về sự chia rẽ chính trị tiềm ẩn, mệt mỏi về mùa tranh cử ồn ào, và lo lắng những kịch bản sắp xảy đến.
Những lá cờ này được đặt ở khu vực công viên National Mall ở Washington D.C. giữa lúc số ca tử vong vì Covid-19 ở Mỹ đã vượt mốc 200.000.
Lễ tưởng niệm vụ khủng bố 11/9 được tổ chức có phần lặng lẽ trong bối cảnh nước Mỹ đang trải qua một năm đầy biến động với đại dịch, sự chia rẽ chính trị và cuộc bầu cử gay cấn.
Italy sẽ tưởng niệm các nạn nhân tử vong vì Covid-19 bằng buổi hòa nhạc được tổ chức trước nghĩa trang ở Bergamo, một trong những tỉnh chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của đại dịch.
Tờ New York Times hôm 24/5 đã đánh dấu cột mốc gần 100.000 người tử vong do Covid-19 ở Mỹ bằng một bài tưởng niệm trên trang nhất - cáo phó cho 1.000 nạn nhân.