Chuyến taxi công nghệ, chuyện tan - hợp và những điều xúc động từ sách
Chị Nguyễn Mai Phương - trợ lý của tác giả Hoàng Nam Tiến, tác giả cuốn sách "Thư cho em" - kể rằng từng có đôi chia tay đã làm lành sau khi cả hai người đọc xong cuốn sách này.
22 kết quả phù hợp
Chị Nguyễn Mai Phương - trợ lý của tác giả Hoàng Nam Tiến, tác giả cuốn sách "Thư cho em" - kể rằng từng có đôi chia tay đã làm lành sau khi cả hai người đọc xong cuốn sách này.
Tiệm sách Mụ Hoa phố Đinh Lễ, 30 năm nay đã là điểm giao của hàng nghìn mối duyên chữ nghĩa, hàng trăm câu chuyện văn hóa, hàng chục con người tài hoa, trong một đời sống sách giữa lòng đô thị.
Trong cuốn tiểu thuyết Ngỡ mây chiều in bóng nước, cậu cả con quan huyện sau biến cố thi cử thành người tàn tật, phải cơm bưng nước rót tới tận giường.
“Dòng chảy của nước” là một tuyển tập chân dung văn, thơ của 62 tác giả trẻ đang sinh sống và hoạt động văn chương sung sức tại thành phố Hồ Chí Minh, giai đoạn 1975-2025.
Cựu hậu vệ của Sheffield United, George Baldock, đột ngột qua đời tại nhà riêng vào rạng sáng 10/10 (giờ Hà Nội).
Tiệm sách Bừng Sáng có tuổi đời hơn 40 năm của cụ ông Phan Văn Sáng (75 tuổi) không chỉ là điểm bán sách mà còn là nơi lưu giữ những ký ức đẹp đẽ của nhiều thế hệ.
Theo Newsweek, cuốn sách mới của Stephen King, You Like It Darker, đã thành công vang dội chỉ sau vài ngày ra mắt.
Hơn 3 tháng kể từ khi cha mất, Hồng Loan - con gái cố NSƯT Vũ Linh - mệt mỏi, kiệt sức vì áp lực dư luận và vụ kiện từ chính những người thân trong gia đình.
Sau một hồi cân nhắc, đắn đo, Mem và Kya lựa chọn ông nội là người ghi chép những câu chuyện của hai anh em. Điều này làm ông không khỏi xúc động.
Nhà báo Trương Anh Ngọc chia sẻ trong khoảng thời gian dịch bệnh không thể thực hiện các chuyến đi, anh ở nhà đọc sách và viết về những hành trình trước đây của mình.
Không chỉ đúc kết vốn sống, kinh nghiệm sau nhiều năm bôn ba thương trường, “Liên và những giấc mơ” còn là câu chuyện về hành trình dám mơ ước, dám thực hiện của doanh nhân Đỗ Thị
Khi thấy nhu cầu đọc sách của con rất lớn, tôi nghĩ “Sao mình không đi bán sách để vừa có sách giá tốt vừa đa dạng đầu sách cho con?”. Nói là làm, tôi bắt đầu đi bán sách.
Ông vua nước Việt này lên ngôi đúng vào ngày mùng 1 Tết Nguyên đán, nổi tiếng anh minh, trị nước giỏi.
Chúng ta cảm nhận từng cảm xúc xâm chiếm lấy tâm hồn và với "Hành lý hư vô", nó không bùng lên mãnh liệt hay ào ạt mà nhẩn nha len lỏi vào từng góc riêng tư ta cố tình giấu đi.
Sau khi bị HLV Lê Huỳnh Đức gạch tên khỏi danh sách đăng ký giai đoạn lượt đi V.League 2019 vì chấn thương, tiền vệ Võ Huy Toàn tỏ rõ sự thất vọng.
"Ngoài kia trời rất xanh" là cuốn sách của người phụ nữ viết về ngày tháng cuối cuộc đời khi sống với ung thư, kể lại những chấn động mạnh mẽ đến rung động li ti trong tâm hồn.
Hơn 30 năm qua, người thầy tật nguyền Lê Quốc Hưng (52 tuổi, xã Phước Hiệp, huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định) vẫn lặng lẽ ngày 3 buổi lên lớp dạy miễn phí cho những học trò nghèo.
Cuốn truyện tranh 26 trang "The rabbit who wants to fall asleep" (Chú thỏ muốn đi ngủ) của tác giả Thụy Điển Carl-Johan Forssen Ehrlin trở thành hiện tượng xuất bản mới nhất.
Ai phân loại sách thế nào không biết, tôi thì chia sách ra làm hai loại thôi: sách cần đọc và sách nên đọc.
Nếu Tây Bắc có mùa hoa gạo, hoa ban... thì Tây nguyên cũng có cả một mùa hoa cà phê trắng muốt, bạt ngàn. Những bông hoa cà phê trĩu cành báo hiệu một mùa bội thu.