Người đàn ông chết trong rừng, cạnh dấu chân nghi của voi
Theo báo cáo của UBND xã Đắk Wil (tỉnh Lâm Đồng), trên thi thể người đàn ông có nhiều vết trầy xước, vùng mặt bị dập, quần áo rách... nghi do bị voi rừng dùng vòi cuốn.
17 kết quả phù hợp
Theo báo cáo của UBND xã Đắk Wil (tỉnh Lâm Đồng), trên thi thể người đàn ông có nhiều vết trầy xước, vùng mặt bị dập, quần áo rách... nghi do bị voi rừng dùng vòi cuốn.
Thi thể 2 học sinh lớp 7 mất tích khi tắm sông đã được tìm thấy và bàn giao cho gia đình để lo hậu sự.
Bà ngoại đưa hai cháu về nhà bằng vỏ lãi thì không may xảy ra va chạm với sà lan, khiến bé gái 5 tuổi tử vong ngay sau buổi sinh nhật ở Cà Mau.
Sau khi sát hại cô gái 21 tuổi để chiếm đoạt tài sản, Long nhắn tin bàn bạc với bạn lên kế hoạch mua vali, bỏ thi thể nạn nhân vào bên trong, mang lên núi Nhỏ phi tang.
Thi thể nam sinh viên một trường đại học tại Huế đã được tìm thấy nổi trên vùng biển TT-Huế sau 4 ngày mất tích.
7 người thuê một ngư dân dùng chiếc thuyền câu không số hiệu, giấy tờ để ra biển câu cá thư giãn và bị sóng lớn đánh chìm khiến 1 người mất tích.
Suốt 3 ngày qua, các lực lượng chức năng ở tỉnh Khánh Hòa đang tìm kiếm nam du khách mất tích khi tới chơi tại khu du lịch Ba Hồ ở xã Ninh Ích, thị xã Ninh Hòa.
Sau khi để lại lá thư tuyệt mệnh trên cầu Ái Nghĩa, người đàn ông ở Quảng Nam về nhà đi ngủ.
Người phụ nữ ở Thanh Hóa giết chủ nợ, phi tang xác dưới bể biogas bị tuyên án tử hình trong phiên sơ thẩm và đã đề nghị hoãn phiên tòa phúc thẩm do sức khỏe.
“Chang hoang dã - Gấu”, “Những ngã tư và những cột đèn”, “Số đỏ" đều được mua bản quyền xuất bản ở nước ngoài nhờ những bản dịch tốt.
Cùng nhóm bạn đến bãi bồi gần cửa sông Mã chơi, nam thanh niên 24 tuổi xuống tắm và bị sóng cuốn mất tích.
Gần 3 tháng nay, nhiều gia đình ở quận Dương Kinh (Hải Phòng) rơi vào cảnh khốn đốn, gia đình ly tán. Cuộc sống của họ đảo lộn vì chủ hụi ôm hàng chục tỷ bỏ trốn trong đêm.
Thuận viết về Việt Nam với góc nhìn của người sống tại Pháp, và viết về Pháp với góc nhìn một người di dân, từ đó đưa ra mẫu hình người di dân mới.
Linda Lê, Lê Thành Khôi, Thuận… đều là những tác giả gốc Việt đang sống tại Pháp; nơi tài năng, học vấn của họ được khẳng định.
“Ngôn từ” của Jean Paul Sartre được mệnh danh là cuốn hồi ký khó đọc nhưng vẫn bán chạy nhất thế giới.
Nhà văn Thuận lần đầu tiên chia sẻ về tác phẩm mới "Thư gửi Mina" và những trăn trở nghệ thuật của chị.
Liên quan vụ bé trai hơn 2 tuổi đuối nước gần trường trong giờ học, hai cô giáo mầm non đã bị tạm đình chỉ đứng lớp.