Tiểu thuyết hút cạn năng lượng của nhà văn
Tiểu thuyết là thể loại cần sự công phu và kiên nhẫn. Với dung lượng lớn, hệ thống nhân vật đa dạng, tập hợp nhiều kỹ thuật viết, việc sáng tác tiểu thuyết khiến nhà văn mệt mỏi.
46 kết quả phù hợp
Tiểu thuyết là thể loại cần sự công phu và kiên nhẫn. Với dung lượng lớn, hệ thống nhân vật đa dạng, tập hợp nhiều kỹ thuật viết, việc sáng tác tiểu thuyết khiến nhà văn mệt mỏi.
Giữa loạt căng thẳng địa chính trị, nước Nga vẫn yên bình và đầy cảm hứng với du khách. Những ga metro tựa như bảo tàng, nơi mỗi góc đều chụp được ảnh đẹp.
Từ con phố lát đá cuội của Anh đến góc phố sôi động tại Colombia, những điểm đến này là mối liên hệ hữu hình với thế giới và nhân vật kinh điển trong giới văn chương.
Theo nhà văn Nguyễn Huy Thiệp, điều khiến cho nhà văn, nhà biên kịch “không nhạt” là ở chỗ anh ta dứt khoát phải đọc, phải học hỏi, phải “tự làm khó mình”.
Chân dung bác sĩ Félix Rey của Van Gogh từng bị chính gia đình vị bác sĩ lãng quên trong chuồng gà. Sau nhiều lần đổi chủ, tác phẩm hiện được trưng bày tại Bảo tàng Pushkin (Nga).
AI có thể ngay lập tức cung cấp bản dịch cho một khối lượng sách khổng lồ bằng nhiều ngôn ngữ khác nhau. Tuy nhiên, dịch thuật văn học thực sự cần trí tuệ của con người.
Việc hỗ trợ nhau dịch các tác phẩm tiếng Nga đã đi từ sự gắn bó trong hôn nhân thành sự nghiệp và tên tuổi cả đời của hai dịch giả Richard Pevear và Larissa Volokhonsky.
Ngày 16/5, tại Quảng trường Cung điện tại thành phố Saint Petersburg, Liên bang Nga đã diễn ra lễ khai mạc Hội chợ sách quốc tế Saint Petersburg lần thứ 19.
Hơn 170 cuốn sách của các nhà văn, thi hào nổi tiếng nhất nước Nga đã bị đánh cắp từ nhiều thư viện trên khắp châu Âu.
Lực lượng cảnh sát châu Âu Europol cho biết một số nghi phạm đã đóng giả làm học giả để mượn sách cổ và trả lại bằng các bản sao chép vô giá trị.
Sách nói “Surrender: 40 Songs, One Story” đã mang về cho Bono giải cao nhất tại Giải thưởng Audie 2024 ở Hollywood.
Từng vẽ tới 900 bức tranh nhưng khi còn sống, nhưng họa sĩ Van Gogh chỉ bán duy nhất bức "The Red Vineyard" (1888) với giá chỉ 400 franc.
Tiểu thuyết dịch đã khiến thị trường xuất bản quốc tế trở nên đa dạng hơn và dễ dàng chiếm được “trái tim” của độc giả Anh trẻ tuổi.
Kỷ lục gia của quần vợt thế giới Novak Djokovic kể về 78 ngày đêm sống dưới căn hầm tránh bom ở Belgrade trong cuốn tự truyện “Serve to Win” của anh.
Ngày 24/3, Nhà xuất bản Hội Nhà văn tổ chức buổi ra mắt hai tác phẩm "Bình Dương - vùng đất anh hùng" và "Vườn mẹ", tại Hà Nội.
Stefan Zweig viết trong "Ba bậc thầy" rằng cảm nhận thoạt tiên khi tiếp cận Dostoevsky, ông có vẻ là một con người đáng sợ, nhưng ngay sau đó, tầm vóc cao cả của ông lộ diện.
Họ là những người phụ nữ đáng thương nhiều hơn đáng trách. Cả đời, họ khát khao hạnh phúc nhưng không có được hạnh phúc trọn vẹn.
Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov ngày 27/5 nói phương Tây đã tuyên bố "chiến tranh toàn diện" với Moscow, đồng thời chỉ trích văn hóa "bài Nga" của phương Tây.
Ba tháng chiến sự ở Ukraine, người Nga chứng kiến cảnh doanh nghiệp phương Tây rời đi, thực phẩm đắt đỏ hơn dù lương không tăng, nguồn hàng khan hiếm.
Sau hơn 2 tháng đóng cửa, McDonald, thương hiệu đồ ăn nhanh biểu tượng của Mỹ, chấp nhận chịu lỗ để rời khỏi thị trường Nga.