Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Phút thất thần như muốn khóc của HLV Indonesia

Tờ Bola mô tả HLV Patrick Kluivert "như muốn khóc, đồng thời nụ cười quen thuộc biến mất" sau khi Indonesia thua Iraq 0-1 ở vòng loại thứ tư World Cup 2026 khu vực châu Á.

HLV Patrick Kluivert không thể cười sau thất bại.

Sau thất bại 0-1 trước Iraq trên sân King Abdullah Sports City (Jeddah) rạng sáng 12/10, HLV người Hà Lan xuất hiện trong phòng họp báo với gương mặt trầm lặng, đôi mắt đỏ hoe và gần như không thể giấu được nỗi thất vọng.

"Kluivert nói ít. Ông không còn nụ cười rạng rỡ thường thấy, thay vào đó là ánh nhìn mệt mỏi, đôi khi nhíu mày, và một vài khoảnh khắc suýt bật khóc trước ống kính", tờ Bola viết.

Hình ảnh phản ánh rõ áp lực khổng lồ mà huyền thoại Hà Lan phải gánh trên vai, cũng như nỗi đau chung của bóng đá Indonesia sau khi giấc mơ World Cup tan vỡ.

Trận thua chính thức khép lại hành trình của đội tuyển Indonesia tại vòng loại World Cup 2026. Dù nỗ lực hết mình, Jay Idzes cùng các đồng đội không thể tạo nên điều kỳ diệu, khi trước đó cũng thua 2-3 trước Saudi Arabia.

Kluivert tiếp quản ghế nóng từ Shin Tae-yong ở giai đoạn giữa chiến dịch và mang theo niềm hy vọng lớn lao, rằng ông có thể đưa bóng đá Indonesia viết nên chương mới trong lịch sử. Nhưng cuối cùng, giấc mơ World Cup còn quá xa tầm tay.

Trong 8 trận đấu dưới quyền HLV Kluivert, đội tuyển xứ vạn đảo chỉ giành được 3 chiến thắng trước các đối thủ không quá mạnh là Bahrain, Trung Quốc và Đài Bắc Trung Hoa.

Lãnh đạo tuyển Indonesia xin lỗi

Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Indonesia (PSSI) - ông Erick Thohir - gửi lời xin lỗi đến người hâm mộ vì không thể giành vé dự World Cup 2026.

Đội trưởng Indonesia nổi giận với trọng tài

Trung vệ Jay Idzes của Indonesia cảm thông cho sự tức giận của CĐV nhà sau thất bại 0-1 trước Iraq ở vòng loại thứ tư World Cup 2026 khu vực châu Á.

Hành động gây sốc của CĐV Indonesia

Rạng sáng 12/10, đội tuyển Indonesia tiếp tục gây thất vọng khi để thua 0-1 trước Iraq tại vòng loại thứ 4 World Cup 2026 khu vực châu Á.

Cuốn tự truyện “Basta: My Life, My Truth” xuất bản năm 2019 của kể lại sự nghiệp Marco van Basten dưới góc nhìn thứ nhất. Huyền thoại người Hà Lan khép lại sự nghiệp ở tuổi 28 khi dính chấn thương mắt cá.

Minh Nghi

Bạn có thể quan tâm