'Hai bên súng địch ta vẫn nổ, anh viết thư cho em'
Trích lá thư của tướng Hoàng Đan gửi vợ - bà Nguyễn Thị An Vinh trong sách 'Thư cho em' của tác giả Hoàng Nam Tiến.
152 kết quả phù hợp
Trích lá thư của tướng Hoàng Đan gửi vợ - bà Nguyễn Thị An Vinh trong sách 'Thư cho em' của tác giả Hoàng Nam Tiến.
Câu chuyện của vợ chồng tướng Hoàng Đàn là tiêu biểu cho lãng mạn cách mạng, khi tình yêu đôi trẻ, tình yêu vợ chồng hòa quyện với tình yêu đất nước.
Bằng ký ức của mình và những lá thư gìn giữ được, ông Hoàng Nam Tiến đã kể lại câu chuyện tình son sắt của ba mẹ giữa những tháng năm gian khó trong "Thư cho em".
Hàng trăm bức thư tay riêng tư, chân thực của phụ nữ thời chiến, giờ đây đã trở thành tư liệu, di sản chung của dân tộc.
Tình yêu đối với vùng đất cố đô đã gợi cảm hứng cho họa sĩ Phan Vũ Tuấn tạo nên những bức tranh Huế tuyệt đẹp, còn nhà văn Phi Tân cho ra loạt sách tản văn về Huế.
"Yêu là không hối tiếc nên dù ít người đọc nhà văn vẫn miệt mài sáng tác như số phận bắt mình phải vậy. Đó chính là giao kèo mà nhà văn phải tham dự để bảo vệ cái đẹp".
Không chỉ khơi dậy sự đồng cảm, câu chuyện em bé tìm ba trên sóng radio cũng khơi mở vấn đề gây trăn trở với nhiều người, nhất là thời điểm Tết đang đến gần.
“Trời này quá đẹp để buồn - Đời này quá đẹp lại buồn” là tập thơ nhiều suy tư về kiếp sống con người khởi nguồn từ khoảnh khắc của tình yêu và nỗi nhớ, của nỗi buồn cùng nét đẹp.
Giọng ca indie Phạm Nguyên Ngọc, chủ nhân bản hit "Mặt mộc", quỳ gối cầu hôn bạn gái trong lúc biểu diễn ở đêm nhạc tại Đà Lạt.
Với bản nhạc “Một mình”, nhiều người phụ nữ đã coi Thanh Tùng là thần tượng bởi sự chung tình của nhạc sĩ với người vợ đã khuất.
"Thực ra, Hậu không chỉ đi qua, mà là đi đến và cũng là đi về miền đất quê hương nơi cha sinh mẹ đẻ. Và Hậu đã không ngừng đi, không chỉ đi, trên dọc dài đất nước mình".
Cuốn tản văn “Hà Nội chưa xa đã nhớ” của tác giả Vy Anh là những trang viết đượm đầy nhớ thương của một tâm hồn đa cảm, yêu tha thiết Hà Nội, nơi tác giả sinh ra, trưởng thành.
Sau 2 tiểu thuyết "Mộ phần tuổi trẻ" và "Những vọng âm nằm ngủ", nhà văn trẻ Huỳnh Trọng Khang cho ra mắt tiểu thuyết “Bể trăng côi” với nhiều suy ngẫm và nỗi ám ảnh về nhân sinh.
Dù ven chuyền dịch găm trên tay, hàng trăm bệnh nhi tại Bệnh viện Nhi Đồng 1 TP.HCM vẫn hồ hởi tô vẽ. Những tấm thiệp ước nguyện dần hiện lên dòng chữ: “Con muốn mau khỏi bệnh”.
Với tìm tòi bứt phá ở mạch truyện luận đề xã hội và tâm linh kỳ ảo, bằng lối viết gai góc, kỹ lưỡng, biến hóa, Phạm Duy Nghĩa khẳng định vị trí trên bản đồ truyện ngắn.
Khách du lịch đến chùa vàng Kinkakuji ở Nhật Bản sẽ phải trả mức phí cao hơn khi đến tham quan.
Đóng chặt hành lý khép lại năm cũ, bạn mang gì về quê đón Tết? Về phía mình, tôi chọn an yên.
Dù ngày càng có nhiều món ăn mới hấp dẫn du nhập vào Việt Nam, quà vặt vẫn là món ăn ngon, lạ, bình dân, gắn liền với tuổi thơ và cuộc sống của người Việt.
Đoan Khang dành hơn 2.000 USD mua 2 bình nước từ thương hiệu Dior. Cô cũng mua tặng cho những người bạn của mình thay lời nhắc nhở uống nước.
Không nằm ngoài cuộc chơi Black Friday, Biti's tung ưu đãi “mua 1 tặng 1” dành cho các fan của dòng Hunter. Giá trị khuyến mãi lên đến hơn 1,4 triệu đồng.