Đọc để nhớ về 'Mái trường thân yêu'
Thế hệ học sinh thập kỷ 1960-1970 rất nhiều người vẫn còn nhớ "Mái trường thân yêu" từng là cuốn sách được chuyền tay nhau, được thích thú kể lại giữa những người bạn.
15 kết quả phù hợp
Thế hệ học sinh thập kỷ 1960-1970 rất nhiều người vẫn còn nhớ "Mái trường thân yêu" từng là cuốn sách được chuyền tay nhau, được thích thú kể lại giữa những người bạn.
Bùi Kim Anh là tác giả nữ khá quen thuộc của nền thơ ca đương đại Việt Nam. Bài thơ “Viết cho ngày mới yêu” lưu giữ miền ký ức đầy mơ mộng cùng những đợi chờ, tiếc nuối.
“Nỗi nhớ” của Phùng Khắc Bắc là một bài thơ hay về tình yêu. Những chia ly, xa cách, nhung nhớ của lứa đôi đã mang đến nguồn cảm xúc bâng khuâng, day dứt không nguôi.
Bài thơ “Say” của Phùng Cung cho ta những cảm nhận tinh tế về ý nghĩa đời sống, sự gắn bó, đam mê và khát vọng.
Tại nạn giao thông khiến tứ chi của thầy giáo trẻ bị liệt nhưng không ngăn được nhiệt huyết cống hiến cho sự nghiệp trồng người.
Hình ảnh về thân phận con người trong lũ lụt, sạt lở ở miền Trung hay chân dung người hùng giữa đời thương là những tác phẩm báo chí được độc giả Zing quan tâm trong năm 2020.
Vi Thùy Linh (1980) là thi sĩ quen thuộc của thi ca đương đại. Đến nay, chị đã có một vị trí quan trọng trên thi đàn với nhiều tác phẩm tạo nên sự sôi động cho đời sống thi ca.
Ta cứ mải miết đi tìm hạnh phúc trong đời nhưng đôi khi bình yên đến trong một khoảnh khắc bất chợt của cuộc sống.
Bằng lời thơ dịu dàng, hình ảnh giàu trí tưởng tượng, ba cuốn sách song ngữ của tác giả Laura Duksta và tác giả Dianne Ochiltree gửi gắm thông điệp sâu sắc về tình yêu thương.
Bài thơ gốc của Du Tử Lê đi sâu vào thân phận chiến tranh, còn ca khúc khi được Anh Bằng phổ nhạc, đã khắc họa tình yêu trong cuộc đời.
Fan cuồng quấy rối Taylor Swift suốt nhiều tháng qua đã bị cảnh sát bắt giữ. Người đàn ông này được cho là đã yêu thầm nữ ca sĩ hơn 3 năm qua và liên tục tỏ tình trên Twitter.
“Ngoài hai mươi tuổi, người ta có nhiều cơn say khác, say chè, say rượu, say thuốc có thể đã từng… Nhưng chẳng có gì 'nguy hiểm' bằng việc 'say' một người đàn ông".
Nam ca sĩ bộc bạch anh có sở thích viết lách từ nhỏ và mong muốn được chia sẻ yêu thương với mọi người.
Chất lãng mạn, giản dị pha trộn với sự lãng tử, phong trần của kiến trúc sư Ngô Võ Giang Trung đã mang đến một tập thơ thú vị cho độc giả.
Theo nhiều chuyên gia, "cuồng yêu" có biểu hiện muốn kiểm soát đối phương một cách gắt gao, muốn độc chiếm; sẵn sàng dùng bạo lực để gây tổn thương nếu không được đáp lại...