Giấc mơ thành sao lắm gập ghềnh của cầu thủ châu Phi
Trở thành những ngôi sao bóng đá như Yaya Toure, Didider Drogba, Samuel Eto'o... là giấc mơ của bao trẻ em châu Phi. Nhưng đâu phải ai cũng được số phận ngọt ngào mỉm cười...
69 kết quả phù hợp
Trở thành những ngôi sao bóng đá như Yaya Toure, Didider Drogba, Samuel Eto'o... là giấc mơ của bao trẻ em châu Phi. Nhưng đâu phải ai cũng được số phận ngọt ngào mỉm cười...
Doanh nhân Pháp từng làm việc tại Việt Nam chia sẻ với Zing.vn rằng người dân đã lường trước thảm kịch như vụ khủng bố Paris 13/11 và chủ đề quan trọng sắp tới là hàn gắn xã hội.
Lửa lớn bùng lên tại trại tị nạn gần cảng Calais, phía bắc nước Pháp, chỉ vài giờ sau khi hàng loạt vụ tấn công đẫm máu ở thủ đô Paris khiến 129 người chết.
Chưa ra khỏi cơn ác mộng của vụ khủng bố nhắm vào tòa báo Charlie Hebdo hồi đầu tháng 1, Pháp và thế giới bàng hoàng chứng kiến vụ tấn công liên hoàn ở Paris đêm 13/11.
Di chuyển hàng nghìn cây số từ quê hương tới nước khác, ngủ trên nền đất, không có đồ chơi và sợ hãi là thực tế mà trẻ em di cư phải chịu đựng khi theo cha mẹ tìm “miền đất hứa".
Khi hàng nghìn người cố gắng vượt biên bằng mọi giá để vào châu Âu, một số thanh niên hy vọng có thể tìm thấy tương lai ở miền đất hứa này qua con đường du học.
Những người tới khu vực khác để mưu cầu cuộc sống tốt hơn là dân di cư, trong khi đối tượng rời quê hương vì xung đột hay ngược đãi thuộc nhóm người tị nạn.
Chiến đấu cơ trong cuộc không kích do Saudi Arabia dẫn đầu ném bom xuống một xưởng đóng chai ở miền bắc Yemen, khiến 36 dân thường làm việc trong xưởng thiệt mạng.
Nhà chức trách Áo tìm thấy thi thể của khoảng 50 người nhập cư chết ngạt trong thùng chiếc xe đông lạnh bị bỏ lại ven đường sau khi phát hiện “mùi khủng khiếp” bốc ra.
Để bảo vệ đất nước khỏi những hiểm họa về bạo lực, buôn lậu hay nhập cư trái phép, nhiều chính phủ đã xây dựng các bức tường kiên cố tại khu vực biên giới giữa hai quốc gia.
Sự thật về thời trang “made in Italy” sản xuất tại Ý nhưng là hàng Tàu kém chất lượng, giá rẻ xuất khẩu sang Âu, Mỹ.
Mang theo giấc mộng đổi đời ở châu Âu, hàng nghìn người nhập cư đánh cược mạng sống để bước lên những đoàn tàu tại một thị trấn nhỏ ở Macedonia.
Những người nhập cư bất hợp pháp tràn qua đất nước Serbia tới miền đất hứa ở châu Âu trong hành trình chạy khỏi quê nhà.
Hàng trăm người người nhập cư mắc kẹt trên đê chắn sóng ở Saint Ludovic, khu vực ngăn cách Vintimille, Italy và Menton, Pháp, vì không quốc gia nào tiếp nhận họ.
Khi một xe tải dừng để chờ đèn đỏ ở thành phố cảng Calais thuộc miền bắc Pháp, hơn chục người nhập cư châu Phi xuất hiện. Họ cố gắng leo vào thùng xe hòng trốn sang Anh.
Ngày 7/5, cảnh sát Tây Ban Nha ở Ceuta, một thành phố nhỏ, lãnh địa Tây Ban Nha nhưng nằm trên lãnh thổ Maroc, đã phát hiện cậu bé trai 8 tuổi được giấu trong vali.
Một người sống sót mang quốc tịch Bangladesh kể rằng, khoảng 950 người ngồi trên tàu lúc nó chìm trên biển Địa Trung Hải vào sáng ngày 19/4.
Chỉ trong 5 ngày, 2.700 người từ Libya và các nước châu Phi khác tới hòn đảo nhỏ Lampedusa của Italy để tị nạn, chạy trốn tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS).
Italy lo ngại phiến quân Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) có thể trở thành cướp biển ở Địa Trung Hải vì chúng đã hiện diện tại các thị trấn ven biển Libya, nơi rất gần châu Âu.
Ít nhất 35 người châu Phi nhập cư đã mất tích sau khi chiếc thuyền chở họ chìm trên Biển Đỏ, ngoài khơi tỉnh Taiz, miền tây nam Yemen, ngày 2/2.