Nhân chứng kể phút cuối đời của Đặng Lệ Quân
Huyền thoại của làng nhạc Hoa ngữ qua đời ngày 8/5/1995 tại Chiang Mai, Thái Lan, hưởng dương 42 tuổi. Tới nay, những phút cuối đời của bà được một nhân chứng kể lại chi tiết.
743 kết quả phù hợp
Huyền thoại của làng nhạc Hoa ngữ qua đời ngày 8/5/1995 tại Chiang Mai, Thái Lan, hưởng dương 42 tuổi. Tới nay, những phút cuối đời của bà được một nhân chứng kể lại chi tiết.
Giá sầu riêng lao dốc nhưng thương lái vẫn thu mua nhộn nhịp trong khi nhiều nhà vườn găm hàng, neo trái chờ giá lên.
Cảnh chàng Tây ở Lào Cai cầm cày, chạy hết hơi theo con trâu đang đi băng băng khiến cư dân mạng bật cười; vị khách này cũng rất nỗ lực học cuốc đất, trồng rau...
Sau khi lời rao bán hoa quả được phổ thành bài hát "viral" toàn cầu, bà Mai nói cảm thấy vui khi nhiều du khách nhận ra mình, nhưng không quá bận tâm đến chuyện nổi tiếng.
Clip tiếng rao "xoài, dứa, chuối" của người phụ nữ bán hoa quả ven biển Nha Trang được một nhạc sĩ phối lại thành ca khúc sôi động, thu hút hàng triệu lượt xem.
Giá xăng dầu tăng mạnh kéo theo chi phí vận chuyển leo thang. Hệ quả là giá nhiều mặt hàng thực phẩm, dịch vụ ăn uống và chi phí giao nhận cũng bắt đầu nhích lên, khiến người tiêu dùng không khỏi...
Nhiều loại thức uống luôn xuất hiện với hình ảnh tươi mát, giàu vitamin nhưng thực tế lại tiềm ẩn những mối nguy cho sức khỏe.
Dù phải xếp hàng, rất đông người dân và du khách vẫn chờ giao lưu văn hóa, tham gia workshop cơm nắm, thử và mua các sản phẩm Nhật Bản tại lễ hội Việt - Nhật 2026 diễn ra ở TP.HCM.
Màn đối đáp của người phụ nữ bán trái cây ở Nha Trang với du khách đã được thực hiện thành một sản phẩm âm nhạc và nó đang viral khắp nơi.
Từ đoạn video bán hoa quả trên bãi biển Nha Trang, "dì Mai" bất ngờ trở thành hiện tượng mạng toàn cầu khi lời rao "xoài, dứa, chuối, dưa hấu" của bà được phối lại thành bài hát.
Khoảng 20 năm trước, TP.HCM và Hà Nội ngập tràn tiệm net. Trong khi đó, các tỉnh thành khác cũng dần hiện đại hóa với tàu du lịch cao cấp, cửa hàng bán đồ lưu niệm cho khách quốc tế.
Đoạn video ghi lại màn đối đáp bằng tiếng Anh giữa một người phụ nữ bán trái cây trên bãi biển Nha Trang và du khách người Anh bất ngờ lan truyền mạnh trên mạng xã hội.
Dù có mức giá từ 300.000 - 500.000 đồng, thậm chí chạm mốc cả triệu đồng với những trái nặng từ 2-4 kg, mặt hàng phật thủ loại 1 vẫn đang được người dân Thủ đô ráo riết săn lùng để bày mâm ngũ quả.
Các loại nước trái cây có cồn có thể gây phiền hà cho bạn trong những ngày Tết nếu như bạn tham gia giao thông.
Dù không uống rượu bia, việc ăn các loại hoa quả nhiều đường như vải, sầu riêng hay dứa chín vẫn có thể khiến máy đo báo nồng độ cồn và khiến bạn bị xử phạt oan trong dịp Tết này.
Tháng Chạp là thời điểm người Việt hướng về tổ tiên, thực hiện nhiều lễ cúng quan trọng để tiễn năm cũ, cầu bình an và chuẩn bị đón Tết Nguyên đán.
Công an phường Hoàn Kiếm, Hà Nội mời người phụ nữ bán trái cây ở vỉa hè phố Cầu Gỗ từng bị tố "chặt chém" du khách lên làm việc, yêu cầu tường trình và xử phạt.
Những trái cherry cao cấp trồng tại vùng đông bắc Nhật Bản đã được đấu giá lên đến hàng triệu yen khiến nhiều người sửng sốt.
Sáng 6/1, Công an xã Bà Điểm phối hợp các đơn vị, tiến hành khám nghiệm hiện trường, điều tra trường hợp tử vong tại khu đất trống ven đường Kênh Tiêu - Bà Điểm 1, xã Bà Điểm.
Chiều 30/12, tại Hà Nội, Báo Nhân Dân tổ chức Lễ khai trương Báo Nhân Dân điện tử tiếng Hàn Quốc tại địa chỉ https://kr.nhandan.vn/ nhằm đáp ứng nhu cầu tìm hiểu về Việt Nam của bạn bè quốc tế và...