Lì lợm và tàn nhẫn - cách Taliban buộc Mỹ rút quân khỏi Afghanistan
Sau 19 năm chiến tranh dai dẳng, sự lì lợm và tàn nhẫn đã giúp Taliban tiến rất gần tới mục tiêu buộc Mỹ rút hoàn toàn lực lượng quân sự ra khỏi Afghanistan.
380 kết quả phù hợp
Sau 19 năm chiến tranh dai dẳng, sự lì lợm và tàn nhẫn đã giúp Taliban tiến rất gần tới mục tiêu buộc Mỹ rút hoàn toàn lực lượng quân sự ra khỏi Afghanistan.
Cuộc sống của Maatje Benassi (Mỹ) bỗng chốc khốn đốn khi vướng phải tin đồn là người phát tán virus ra bên ngoài. Mỗi ngày, bà và gia đình chịu sự dày vò liên tiếp từ dân mạng.
Sau khi nhận được thông tin có lỗ hổng bảo mật trong ứng dụng Mail, Apple đã kiểm tra và phủ nhận thông tin ấy là sai.
11 tàu của Hải quân Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGCN) tiếp cận nguy hiểm với các tàu hải cảnh và hải quân Mỹ ở Vùng Vịnh, quân đội Mỹ cho hay.
Quốc hội Mỹ đã lặng lẽ phê duyệt khoản ngân sách 1,6 tỷ USD tăng cường phòng thủ xung quanh đảo Guam, một phần trong gói 20 tỷ USD để đối phó với Trung Quốc ở châu Á.
Khoảng 33 quả rocket Katyusha đã dội xuống căn cứ Taji, ngoại ô thủ đô Baghdad của Iraq, nơi được dùng làm cứ điểm đồn trú cho quân nhân Mỹ và các lực lượng đồng minh.
Quân đội chính phủ Syria tiến hành cuộc không kích vào thành phố Idlib khiến 33 binh sĩ Thổ Nhĩ Kỳ thiệt mạng cùng hàng chục người khác bị thương.
Mỹ sẽ phải quay lại đàm phán với Taliban để có thể kết thúc chiến tranh Afghanistan, cuộc chiến Mỹ không thể chiến thắng bằng sức mạnh quân sự.
Quan chức Mỹ giấu tên cho rằng Iran đã liều lĩnh khi quyết định bắn hạ máy bay dân sự Ukraine và dẫn tới "hậu quả tàn khốc".
Tháp không lưu tại sân bay Tehran đã yêu cầu máy bay số hiệu 752 của Ukraine quay đầu, tuy nhiên yêu cầu này không được thực hiện.
Iran và Hezbollah từng trả thù Israel và Mỹ bằng cách tấn công vào các mục tiêu "phi quân sự" ở những nơi không ai ngờ tới: Georgia, Ấn Độ và Thái Lan.
Các quan chức Mỹ biết Iran có ý định bắn tên lửa vào các căn cứ quân sự ở Iraq từ chiều 7/1, nhưng không biết chính xác căn cứ nào sẽ bị tấn công.
Truyền thông Iran dẫn lời quan chức Vệ binh cách mạng Hồi giáo tuyên bố vụ tấn công bằng tên lửa hôm 8/1 của Tehran đã khiến ít nhất 80 binh sĩ Mỹ thiệt mạng.
Người đứng đầu cơ quan hàng không dân sự Iran, Ali Abedzadeh cho biết nước này sẽ không cung cấp hộp đen chiếc máy bay bị nạn hôm 8/1 cho nhà sản xuất Boeing.
Rạng sáng 8/1 ở Baghdad và người Iraq thức dậy trước thông tin “động trời”: Iran đã bắn tên lửa đạn đạo vào các căn cứ Mỹ ở nước họ.
Lãnh đạo Tối cao Iran Ali Khamenei tuyên bố trước người dân rằng “chúng ta đã tát vào mặt họ (người Mỹ) vào đêm qua” bằng cách phóng 15 tên lửa vào lực lượng Mỹ ở Iraq.
Ngoại trưởng Iran Javad Zarif gọi các cuộc tấn công vào căn cứ Mỹ ở Iraq là “biện pháp tự vệ tương xứng” và cho biết Iran “không muốn leo thang hay chiến tranh”.
Một tư lệnh của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) cho biết các mục tiêu vừa bị Iran bắn tên lửa đạn đạo rạng sáng 8/1 chỉ là bước đầu tiên trong đợt trả đũa.
Thay vì sử dụng các ủy nhiệm, lãnh tụ tối cao của Iran muốn bất kỳ sự trả thù nào đối với vụ ám sát tướng Soleimani được thực hiện công khai bởi chính các lực lượng nước này.
Vụ giẫm đạp xảy ra tại đám tang tướng Qassem Soleimani được tổ chức tại quê nhà của vị cố tư lệnh ở Kerman, gây ra nhiều thương vong.