Hai ngả đường trần ai đó buông tay
“Người đàn ông trong ngôi nhà không có đàn bà” của Trúc Linh Lan là một bài thơ giàu cảm xúc. Ở đó, người đọc nhận ra những hiện diện vắng mặt, những vò võ quạnh hiu, tội nghiệp.
77 kết quả phù hợp
“Người đàn ông trong ngôi nhà không có đàn bà” của Trúc Linh Lan là một bài thơ giàu cảm xúc. Ở đó, người đọc nhận ra những hiện diện vắng mặt, những vò võ quạnh hiu, tội nghiệp.
Sau lần trúng thưởng thứ hai vào năm 2015, bà Ruby (Australia) không muốn chồng mua xổ số tiếp vì cho rằng vận may đã hết. 5 năm sau, may mắn tiếp tục đến với hai người.
Bài thơ “Cầu vồng mưa” của Nguyệt Phạm mang lại cho chúng ta nhiều cảm xúc khi đứng trước nỗi buồn và niềm hạnh phúc của người con gái đang yêu.
Lưu Quang Vũ (1948-1988), là nhà thơ, nhà viết kịch nổi tiếng của Việt Nam. Bài thơ “Anh chỉ sợ rồi trời sẽ mưa” in trong tập “Bầy ong trong đêm sâu”.
Nguyễn Quang Hưng sinh năm 1980, là một nhà thơ quen thuộc với công chúng đương đại. Bài “Gọi về lối cũ” in trong tập “Mùa vu lan” (2011).
Bài thơ viết về ranh giới trong tình yêu như đi dưới chiếc cổng lớn ở phía mênh mông, chẳng bao giờ bước qua được. Nó cứ lửng lơ trước mặt, không thể với tới.
Không được sống cùng người mình yêu là bi kịch khiến các đôi uyên ương đau đớn hơn cả cái chết. Những chuyện tình đẫm lệ là đề tài quen thuộc của văn học dân gian Trung Quốc.
Lễ Thất Tịch gắn liền với truyền thuyết Ngưu Lang - Chức Nữ. Vào ngày này, các đôi uyên ương thường đến chùa cầu mong cho tình duyên bền lâu.
Ái tình không cần sự cân bằng. Yêu người nhiều hơn một chút cũng không sao nhưng chẳng ai muốn trao đi thủy chung mà nhận về lừa dối.
Lý Nhược Đồng mới đây có dịp gặp gỡ và song ca cùng Trần Hạo Dân trong một sự kiện của đài Giang Tô.
Lý Nhược Đồng - Trần Hạo Dân vừa đăng tải video màn nhảy đôi trên nền bài hát "Có chàng trai viết lên cây" của Phan Mạnh Quỳnh thu hút lượt yêu thích từ người hâm mộ.
Cảm ơn mẹ đã đem cuộc sống đến cho con. Cảm ơn mẹ đã để con được sống trong cuộc đời này.
Tình yêu không thành của Lương Sơn Bá - Chúc Anh Đài, Lâm Đại Ngọc - Giả Bảo Ngọc, Ngưu Lang - Chức Nữ… từng lấy đi nước mắt hàng nghìn người hâm mộ phim cổ trang Hoa ngữ.
Bầu trời chuyển màu xám bạc, gió cứ thế rít lên từng hồi, lay cành tre kẽo cà kẽo kẹt. Đông đến khiến người ta trở nên lười biếng, chỉ muốn rúc sâu vào chăn ấm, ngủ một giấc dài.
Nữ cán bộ bị TAND tỉnh Thuận Hải kết án 3 năm nhưng cơ quan chức năng đã không bắt đi tù mà để số phận pháp lý của bà treo lửng lơ suốt 36 năm qua.
Thái Vũ được khen hát "Có chàng trai viết lên cây" của Phan Mạnh Quỳnh có cảm xúc. Tuy nhiên, giọng anh khá nhỏ nên đôi chỗ khó nghe rõ lời.
Trong cuốn “Chuyện tình của các chính khách Việt Nam”, tác giả Nguyệt Tú - Nguyệt Tĩnh ghi lại không ít những bức thư tình của các nhà lãnh đạo.
Không chỉ viết chuyện tình của người cùng thời, của những người bạn, tác giả Nguyệt Tú còn tiết lộ cả chuyện tình của mình với Chủ tịch Quốc hội Lê Quang Đạo.
Phát hành MV đầu tay mang tên "Do ai?", Thái Vũ nhận nhiều ý kiến khen, chê. Khán giả cho rằng bài hát khó nghe, không còn màu sắc đặc trưng của giọng ca sinh năm 1995.
Đoạn thơ trong bài "Thương nhớ mưa ngâu" của Đỗ Nhật Nam được đưa vào đề thi chuyên Văn của Sở GD&ĐT Nghệ An. Giáo viên cho rằng đề cần sáng tạo hơn.