Du lịch mùa lũ chỉ có ở Việt Nam
Việt Nam nở rộ trào lưu "du lịch thích ứng", nơi du khách cùng người dân chạy lũ, sống chung với ngập, dọn bùn sau thiên tai - trải nghiệm hiếm có đang lan rộng trong cộng đồng quốc tế.
81 kết quả phù hợp
Việt Nam nở rộ trào lưu "du lịch thích ứng", nơi du khách cùng người dân chạy lũ, sống chung với ngập, dọn bùn sau thiên tai - trải nghiệm hiếm có đang lan rộng trong cộng đồng quốc tế.
Hình ảnh người cha ở Tuyên Quang (trước đây là Hà Giang) đưa 3 đứa con nhỏ chạy sang nhà hàng xóm để tránh mưa bão khiến người xem không kìm được xúc động.
Mưa lớn kéo dài, lũ lên nhanh khiến anh V.Đ.H, sinh năm 1994 ở thị trấn Mường Khương, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai bị lũ cuốn trôi. Một người đàn ông 47 tuổi ở Hà Giang bị chết do sét đánh....
Phú Mỹ Hưng gia nhập thị trường phía Bắc với khu đô thị Hồng Hạc rộng gần 200 ha tại Bắc Ninh, dự báo tạo ra nhiều cơ hội cho chủ đầu tư nhưng cũng có không ít thách thức.
Tính đến sáng nay (29/10), lượng mưa do bão Trà Mi gây ra ở một số nơi tại Quảng Bình - Quảng Trị lên tới 700-900 mm, riêng hồ Sông Thai (Quảng Bình) trên 1.000 mm.
Mưa lớn kéo dài gây sạt lở nghiêm trọng trên cung đường du lịch nổi tiếng như Mã Pì Lèng, huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang khiến không ít khách du lịch bị mắc kẹt.
Ngày 8/9, khi cơn bão Yagi quét qua, lượng mưa ghi nhận tại Sa Pa lên tới 300 mm, là ngày có mưa lớn nhất trong lịch sử tháng 9 ở địa phương này, vượt kỷ lục từ 54 năm trước.
Đêm qua (22/8), hơn 1.000 cú sét giáng xuống miền Bắc trong một giờ. Mưa lớn khiến Hà Nội và nhiều tỉnh thành ở phía Bắc bị ngập lụt nghiêm trọng.
Tại các huyện Xín Mần, Hoàng Su Phì và Quang Bình (tỉnh Hà Giang), mưa lớn trong những ngày qua khiến một số tuyến giao thông đã bị tê liệt, hư hỏng nặng.
Trong hai ngày, tỉnh Hà Giang ghi nhận lượng mưa lớn nhất từ đầu năm trở lại đây, có 3 huyện chịu thiệt hại nặng nề.
Sạt lở đất đá chiều 8/7 tại huyện Hoàng Su Phì tiếp tục làm thêm một người tử vong, một người bị thương do lúc qua đường, đất đá từ trên taluy dương bật ngờ sạt xuống vùi lấp.
Trận mưa lớn từ ngày 2/7 đến rạng sáng 3/7 khiến nhiều tuyến phố ở TP Hà Giang ngập cục bộ, có nơi nước dâng cao khoảng 1 m so với mặt đường.
Mưa lũ chưa từng có ở Hà Giang được nhận định lớn nhất trong 30 năm qua, gây sạt lở đất, gây ách tắc giao thông nghiêm trọng.
Trong 24 giờ qua, do ảnh hưởng của mưa lớn ở khu vực Bắc Bộ, trên thượng nguồn sông Lô (Hà Giang), sông Gâm (Cao Bằng) và một số sông nhỏ thuộc Sơn La, Bắc Giang xuất hiện đợt lũ.
Đến chiều 10/6, tỉnh Hà Giang đã có 3 người chết do mưa lũ (hai người ở huyện Hoàng Su Phì và một người ở Quản Bạ), thiệt hại ban đầu về tài sản ước tính khoảng 19,5 tỷ đồng.
Mưa lũ kéo dài khiến một số tuyến đường tại Hà Giang sạt lở, ngập lụt. Hiệp hội Du lịch Hà Giang ra văn bản cảnh báo đến người dân và du khách đang tham quan trên địa bàn tỉnh.
Rạng sáng nay (10/6), mưa như trút khiến một số khu vực ở TP Hà Giang ngập sâu hơn 2 m, nhiều gia đình không kịp sơ tán.
Mưa lũ kéo dài khiến tuyến đường lên sông Nho Quế (huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang) bị sạt lở, nhiều người dân và du khách mắc kẹt, không thể di chuyển.
Do thời tiết mưa to, gió lớn khiến căn nhà của một gia đình ở huyện Đồng Văn (Hà Giang) bị đổ sập dẫn đến một bé gái 5 tuổi tử vong.
Sau 4 tháng học múa ballet, Khánh Uyên đành từ bỏ. Trước đó, cô chi tiền triệu để học và mua nhiều dụng cụ, quần áo tập, nhưng bộ môn đòi hỏi sự kiên trì và theo đuổi lâu dài.