Trao Bằng Tổ quốc ghi công liệt sĩ Đàm Quang Mạnh
Đảng ủy, Chỉ huy Lữ đoàn 147 (Vùng 1 Hải quân) phối hợp cùng Đảng ủy, UBND phường Quảng Yên tổ chức trao Bằng “Tổ quốc ghi công” cho thân nhân Liệt sĩ Đàm Quang Mạnh.
22 kết quả phù hợp
Đảng ủy, Chỉ huy Lữ đoàn 147 (Vùng 1 Hải quân) phối hợp cùng Đảng ủy, UBND phường Quảng Yên tổ chức trao Bằng “Tổ quốc ghi công” cho thân nhân Liệt sĩ Đàm Quang Mạnh.
Hòa trong dòng người tưởng niệm 64 chiến sĩ anh dũng hy sinh trong trận chiến Gạc Ma, Thiếu tá Trần Thị Thủy bùi ngùi bên di ảnh của cha là liệt sĩ Trần Văn Phương.
Tác phẩm Trung tướng Nguyễn Mạnh Đẩu viết về Trung tướng Nguyễn Quốc Thước đã giành giải đặc biệt cuộc thi viết "Những tấm gương bình dị mà cao quý".
Ban liên lạc bộ đội Trường Sa và người thân tổ chức lễ dâng hương, tưởng nhớ 64 liệt sĩ đã ngã xuống trong trận chiến Gạc Ma 35 năm trước.
Sáng sớm 14/3, hàng trăm người tiếp tục đến Khu tưởng niệm Chiến sĩ Gạc Ma thắp nhang tưởng nhớ 64 anh hùng đã anh dũng hy sinh để bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc.
Bão chồng bão, triều cường xâm thực sâu khiến kè chắn sóng Sa Huỳnh (thị xã Đức Phổ, Quảng Ngãi) hơn 20 tỷ đồng bị gãy sập nhiều đoạn.
"Ngày 14/3/1988, Sự cùng 63 chiến sĩ kiên cường giữ đảo rồi bỏ mình nơi miền nước lạnh. Từ đó đến nay, cứ đến ngày này tôi lại mơ thấy nó trở về", mẹ Lê Thị Muộn nghẹn lời.
30 năm qua, Gạc Ma là nỗi đau nhưng cũng là ngọn lửa, là động lực thôi thúc những người ở lại sống tiếp cuộc đời tươi đẹp dang dở của các anh.
“30 năm rồi, nhớ con, thương con và chắc các con lạnh lắm nhưng dù có nằm lại, các con vẫn sống mãi trong mọi người”, mẹ liệt sĩ Gạc Ma nghẹn ngào.
Từ 1 tỷ đồng tiền thưởng ban đầu, sau 3 tháng tranh tài với nhiều đêm thi xuống phong độ, đội Trang Nhung chỉ còn lại 310 triệu nhưng vẫn giành ngôi quán quân.
Hàng trăm cán bộ, chiến sĩ và những người từng làm nhiệm vụ ở Trường Sa đã thắp nén hương tưởng nhớ 64 anh hùng dũng cảm hi sinh trong trận hải chiến bảo vệ Gạc Ma năm xưa.
Những cựu binh từng tham gia trận hải chiến trên đảo Gạc Ma 1988 đã tề tựu tại Quảng Bình trong lễ tri ân các đồng đội liệt sĩ hy sinh trong trận chiến bảo vệ chủ quyền quốc gia.
“Đề cập Gạc Ma, sách giáo khoa cần viết ngắn gọn về âm mưu, thủ đoạn đánh chiếm và sát hại 64 bộ đội Việt Nam, từ đó nêu hệ quả của sự kiện này”, thầy Trần Trung Hiếu đề xuất.
Ngày 14/3/1988, các chiến sĩ Hải quân Việt Nam trên đảo Gạc Ma hiên ngang đứng thành vòng tròn bảo vệ Quốc kỳ, dấu mốc khẳng định chủ quyền của Tổ quốc.
Di tích lịch sử Ngã ba Đồng Lộc nằm trên con đường mòn Hồ Chí Minh xuyên qua dãy Trường Sơn (Hà Tĩnh) là nơi chứng kiến sự hy sinh anh dũng của 10 nữ thanh niên xung phong.
Nhiều trường xét tuyển theo tiêu chí năng lực học tập qua học bạ, kết quả của các cuộc thi văn hóa và ưu tiên gia đình chính sách. Phương án của các trường đã gửi Sở GD&ĐT Hà Nội.
Học sinh lớp 5 trường tiểu học Marie Curie, con cán bộ giáo viên đang công tác tại trường, con liệt sĩ, thương binh nặng.... được tuyển thẳng vào lớp 6 trường THCS Marie Curie.
Nhiều phụ huynh đứng ngồi không yên vì chưa biết khi nào các trường sẽ mở bán hồ sơ tuyển sinh vào lớp 6 và làm thế nào để mua được hồ sơ xét tuyển.
Dù học giỏi và không ngừng nỗ lực, ước mơ nối nghề y của Trang có lúc lâm vào ngõ cụt. Cho đến gần đây, qua Facebook của Bộ trưởng Y tế, ước mơ đó mới được nhen nhóm trở lại.
Trận chiến lịch sử rạng sáng 14/3/1988 đã đi vào lịch sử dân tộc như một dấu ấn không bao giờ phai mờ trong tâm khảm của mỗi người dân đất Việt.