Nói lời sau cùng trước khi tòa nghị án, cựu Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến xin nhận trách nhiệm trước Đảng, Nhà nước, Nhân dân và các đồng nghiệp khi gây thất thoát, lãng phí.
Hai cựu Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) Nguyễn Thanh Phong và Trần Việt Nga mong HĐXX xem xét giảm nhẹ hình phạt để sớm có cơ hội làm lại cuộc đời.
Bị cáo Bùi Đình Khánh nhiều lần đề nghị xem xét giảm nhẹ hình phạt cho nhóm bị cáo phạm tội “Che giấu tội phạm”, trong đó có bạn gái Triệu Nguyễn Hoài Thương.
Cà phê là một loại cây "khó chiều", muốn nó sinh trưởng tốt, phải đảm bảo các điều kiện về khí hậu, nguồn nước, thổ nhưỡng. Đây là bài toán khó khiến người trồng cà phê đau đầu.
Với cáo buộc đánh liên tiếp vào người, ấn đầu, kéo lê tay chân, hất, quăng quật cụ bà 82 tuổi bị tai biến, bị cáo Trương Thị Bắc bị tòa tuyên phạt 24 tháng tù.
Vì mong muốn thoát nghèo, Đà Nênh Lỳ đã liều lĩnh dấn thân vào con đường mua bán ma túy, để rồi phải trả giá bằng bản án 20 năm tù nơi đất khách, bỏ lại phía sau gia đình.
Chiều 4/5, bị cáo Phạm Nhật Vinh (cựu Phó tổng giám đốc Công ty CP đầu tư và Phát triển Nguyễn Kim) bị đưa ra xét xử về tội "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát,...
Đinh Văn Quyền đã đâm chết người yêu cũ cùng nam thanh niên đi cùng cô trong cuộc hẹn đêm giáp Tết. Bị cáo phải trả giá bằng bản án tử hình, nhưng nỗi đau và sự ám ảnh của vụ án vẫn đè nặng lên...
Từng 2 lần vào tù vì ma túy, Trần Việt Hùng không lấy đó làm bài học mà tiếp tục lao vào con đường cũ, thiết lập đường dây mua bán hơn 5,1 kg ma túy. Khi phi vụ lớn bị triệt phá, người đàn ông 49...
Bị cáo Nguyễn Văn Hậu - Chủ tịch tập đoàn Phúc Sơn cho biết, trong quá trình bị bắt giam bản thân rất bất lực. "Có chết tôi cũng bảo vệ quyền lợi khách hàng, bởi đó là chân lý sống" - bị cáo Hậu nói.
Sáng 8/1, các bị cáo trong vụ án xảy ra tại Công ty Z Holding đã nói lời sau cùng tại tòa. Tổng giám đốc Hoàng Quang Thịnh gửi lời xin lỗi đến khách hàng tin tưởng sử dụng sản phẩm của công ty.
Từ nghiện ngập đến hám lợi, đôi bạn Thành và Ngọc đã lao vào phi vụ mua bán hồng phiến. Cái giá của sự bất chấp mà cả hai phải trả cho lần "sa chân" này là bản án 20 năm tù.
Phiên tòa xét xử 141 bị cáo trong vụ đánh bạc hơn 106 triệu USD xảy ra ở CLB King Club tại khách sạn Pullman kết thúc phần tranh luận. Hội đồng xét xử (HĐXX) dành thời gian cho các bị cáo nói lời...
Bà Âu Ngọc Vững bật khóc tại phiên tòa khi nói lời sau cùng, cho rằng mình chỉ dọn dẹp và cắm mốc bảo vệ ranh đất phần đất của ông cha mình để lại, không hủy hoại tài sản của ai.