Công an Gia Lai đã bắt tạm giam tài xế Trần Văn Hậu để điều tra về hành vi "Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ" trong vụ xe khách 16 chỗ bị lật khiến 3 người tử vong.
Các nạn nhân tử vong trong vụ tai nạn lật xe khách xảy ra tại đèo Tô Na (Gia Lai) gồm bà V.T.H (sinh năm 1951), ông N.V.H. (sinh năm 1980) và anh L.K.H. (sinh năm 1989).
Vợ chồng anh Nguyễn Văn Hùng cùng lúc mất đi hai người con, một người bị thương trong vụ khách lao xuống vực ở Lâm Đồng làm 4 người chết, 11 người bị thương ngày 6/4.
Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Phúc (Phú Thọ) tiếp nhận 4 bệnh nhân, trong đó có một bệnh nhân 30 tuổi tiên lượng nặng, một bệnh nhi 5 tuổi chuyển xuống bệnh viện tuyến dưới.
Do mưa lớn, đường trơn nên khi đến Km 55+400, thuộc thôn Trung Sơn, xã Bình Khê, tỉnh Gia Lai, xe ô tô khách chở 10 người, biển kiểm soát 47H-078.xx bất ngờ lật nghiêng bên đường.
Lực lượng chức năng tạm giữ khẩn cấp tài xế Nguyễn Văn Hướng để phục vụ công tác điều tra vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng khiến 3 người tử vong trên quốc lộ 6.
Ôtô khách di chuyển trong thời tiết mưa, sương mù, mặt đường trơn trượt đã tự lao xuống cống thoát nước bên đường, lật ngang khiến 4 người chết, một người bị thương.
Làm việc với cơ quan công an, tài xế V. khai do buồn ngủ nên không làm chủ tay lái khiến xe khách đâm vào dải phòng hộ mềm ven đường, sau đó lao xuống suối bên cạnh.
Tuổi trẻ rực rỡ của nữ giáo viên mầm non khép lại trên chuyến xe định mệnh ở Lào Cai, để lại nhiều tiếc nuối và những hành trình thiện nguyện còn dang dở.
Trước nỗi mất mát của các gia đình trong vụ lật xe tại xã Phình Hồ, Sở GD&ĐT Lào Cai đã gửi thư thăm hỏi, chia buồn và tri ân nghĩa cử nhân ái của đoàn thiện nguyện.
Sau nhiều năm dạy học tại Hà Nội, cô giáo trẻ Trung Anh trở về quê với ước mơ mở trung tâm dạy tiền tiểu học, song chuyến xe định mệnh khiến dự định ấy mãi dang dở.
Thoát chết trong vụ lật xe chở đoàn thiện nguyện ở Lào Cai, anh Q. (37 tuổi, ở Hà Nội) ám ảnh khoảnh khắc tỉnh dậy không nhìn thấy gì, giữa ranh giới sống chết.
“Đi chậm thôi bác tài ơi” - câu nói cuối ám ảnh ký ức Phan Phương Thảo, người sống sót trong vụ lật xe cướp đi sinh mạng chị gái cô cùng 8 nạn nhân khác.
Bệnh viện Việt Đức tiếp nhận các nạn nhân trong vụ lật xe khách chở đoàn thiện nguyện từ Hà Nội lên điểm trường Tà Ghênh, Trường Mầm non Họa Mi, xã Phình Hồ, Lào Cai.