Hoa khôi Hà thành lấy chồng thiếu gia rồi lao đao đi bán xôi chè
Thời bao cấp, khách đi chợ Hàng Da quen mặt một phụ nữ trung niên tóc búi gọn ngồi bán xôi chè; không mấy ai biết đó là Hoa khôi Hà thành năm 1939, vốn là tiểu thư.
54 kết quả phù hợp
Thời bao cấp, khách đi chợ Hàng Da quen mặt một phụ nữ trung niên tóc búi gọn ngồi bán xôi chè; không mấy ai biết đó là Hoa khôi Hà thành năm 1939, vốn là tiểu thư.
Các nhân vật trong "Mảnh vỡ cuộc sống" đều rung động trước một ký ức xa xưa ùa về, hờn dỗi trước một tình huống gia đình, song họ đều nhận ra hiện tại là thứ quý giá cần gìn giữ.
Có lẽ không bao giờ tôi quên được một chiều mùa đông năm tôi còn nhỏ. Tôi đã lạc mẹ trên cánh đồng làng mình. Đó là một buổi chiều mù sương.
Ý tưởng AI bắt chước con người - dù còn sống hay đã chết - luôn gây tranh cãi với những vấn đề đạo đức.
Câu chuyện của nhà thơ Đặng Nguyệt Anh được ví như bản tình ca bất hủ cho nhiều thế hệ - một tình yêu cháy bỏng da diết được chuyển hóa thành thơ.
Nằm yên ả trong trong vòng tay của mẹ thiên nhiên, giữa lõi di sản văn hóa Hoàng Su Phì, Panhou Retreat như chốn ru mình trong an yên, tĩnh lặng.
"Thực ra, Hậu không chỉ đi qua, mà là đi đến và cũng là đi về miền đất quê hương nơi cha sinh mẹ đẻ. Và Hậu đã không ngừng đi, không chỉ đi, trên dọc dài đất nước mình".
Chiến tranh đã lùi xa nhưng với người lính Trường Sơn năm xưa, những ký ức về một thời sống trong “mưa bom, bão đạn” vẫn còn mãi.
Bên cạnh kháng thể kép, một quan sát đã chỉ ra lý do khiến ta tin rằng nhóm máu O phát triển mạnh mẽ nhất từ khoảng 60.000 năm trước.
Mấy chục năm xa quê, anh Lê Văn Vinh vẫn giữ gìn bản sắc Việt thông qua việc ăn Tết cổ truyền đúng phong tục.
Nhà báo Phạm Công Luận chia sẻ tác phẩm "Gia Định là nhớ, Sài Gòn là thương" là biên khảo sắc nét, am hiểu thành phố với tình cảm sâu nặng về Sài Gòn - Gia Định.
"Bố mẹ tôi chưa khi nào nhận mình nghèo, nhưng sự thật là chúng tôi rất nghèo. Chúng tôi sống một cách chật vật", Michelle Mone chia sẻ trong cuốn tự truyện.
Đó là hồi ức về người cha - một học giả uyên bác và người mẹ - một phụ nữ tần tảo; hồi ức về cách mạng và kháng chiến, về Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đại tướng Võ Nguyên Giáp...
Tập sách ảnh “Tiếng gọi đò” của nhà nhiếp ảnh Hữu Tuấn tập hợp những bức chụp bến đò, con đò, sinh hoạt sông nước ngoài Bắc, trong Nam trong ba thập kỷ 1980, 1990 và 2000.
Hilda Arnhold như một người Việt Nam thực thụ, cảm nhận tinh tế, tiến bộ về cảnh vật, con người và phong tục nước ta đầu thế kỷ 20 trong tác phẩm "Bắc Kỳ phong cảnh và ấn tượng".
Đại diện các loại đặc sản bánh canh ba miền đều hiện diện ở đất này, từ bánh canh giò heo Trảng Bàng, bánh canh tôm nước cốt dừa miền Tây, đến bánh canh hẹ Phú Yên.
Tập thơ “Rung cảm đầu đời” đưa độc giả lội ngược dòng thời gian, tìm về những ký ức xa xưa đầy ấm áp, ngọt ngào.
Khi đường hoa Home Hanoi Xuan chính thức mở cửa tại khu đô thị Splendora từ 7/2 đến 17/2, người dân thủ đô sẽ có thêm địa điểm để du xuân, tận hưởng không khí Tết thanh bình.
Rồi một năm cũ cũng sắp qua, năm mới lại chuẩn bị tới, ta cũng lớn dần theo những ký ức ngày Tết từ xa xưa ấy.
Chợt nhận ra Tết đã đến gần lắm rồi, mang theo những mùi hương và phong vị Tết quê nhà từ những ngày xa xưa.