Iran thừa nhận vô tình bắn rơi máy bay Ukraine giết chết hơn 170 người
Iran ngày 11/1 thừa nhận đã vô tình bắn rơi máy bay của hãng hàng không Ukraine làm thiệt mạng toàn bộ hành khách và phi hành đoàn, sau vụ tấn công tên lửa trả đũa Mỹ hôm 8/1.
140 kết quả phù hợp
Iran ngày 11/1 thừa nhận đã vô tình bắn rơi máy bay của hãng hàng không Ukraine làm thiệt mạng toàn bộ hành khách và phi hành đoàn, sau vụ tấn công tên lửa trả đũa Mỹ hôm 8/1.
Tốc độ giao tiếp tức thời có thể đóng vai trò quan trọng để lãnh đạo hai bên hiểu được mong muốn tránh chiến tranh của đất nước mình.
Tờ Guardian cho rằng việc Iran đáp trả vụ ám sát tướng Soleimani bằng vụ tấn công vào 2 căn cứ quân sự Mỹ ở Iraq là động thái làm vừa lòng cả đôi bên, ít nhất là cho tới nay.
Tổng thống Trump có bài phát biểu đầu tiên sau vụ Iran nã 22 quả tên lửa vào hai căn cứ quân sự Mỹ ở Iraq để trả thù vụ Washington ám sát tướng Qassem Soleimani hôm 3/1.
Truyền thông Iran dẫn lời quan chức Vệ binh cách mạng Hồi giáo tuyên bố vụ tấn công bằng tên lửa hôm 8/1 của Tehran đã khiến ít nhất 80 binh sĩ Mỹ thiệt mạng.
Thủ tướng Iraq cho biết Iran đã thông báo trước cho chính phủ nước này về vụ tấn công hai căn cứ quân sự của Mỹ. Lời cảnh báo đã được chuyển cho quân đội Mỹ ngay sau đó.
Căng thẳng giữa Iran và Mỹ đã liên tục leo thang trong nhiều tháng, trước khi Mỹ hạ sát chỉ huy hàng đầu của Iran tuần trước và Tehran tiến hành các cuộc tấn công trả đũa ngày 8/1.
Quân đội Iraq xác nhận 22 tên lửa của Iran đã tấn công vào hai căn cứ quân sự có lính Mỹ đồn trú tại nước này vào rạng sáng ngày 8/1.
Ngoại trưởng Iran Javad Zarif gọi các cuộc tấn công vào căn cứ Mỹ ở Iraq là “biện pháp tự vệ tương xứng” và cho biết Iran “không muốn leo thang hay chiến tranh”.
Phản ứng trước cuộc tấn công đêm 7/1 của Iran nhắm vào hai căn cứ Mỹ ở Iraq, Tổng thống Donald Trump nói: "Mọi việc đều ổn!". Ông tuyên bố sẽ có phát ngôn vào sáng hôm sau.
Một tư lệnh của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) cho biết các mục tiêu vừa bị Iran bắn tên lửa đạn đạo rạng sáng 8/1 chỉ là bước đầu tiên trong đợt trả đũa.
Sự hiện diện quân sự của Mỹ ở Iraq tiếp tục bị đặt dấu hỏi sau các phản ứng mâu thuẫn đối với yêu cầu của Iraq đòi Mỹ rút quân sau vụ ám sát tư lệnh Iran tuần trước.
Quân đội Iran sở hữu nhiều vũ khí hiện đại cùng kho tên lửa đạn đạo đồ sộ. Cuộc chiến với Tehran sẽ rất khốc liệt, có thể khiến Mỹ tổn thất nặng hơn so với hai lần đánh bại Iraq.
Ám sát nhân vật quyền lực số 2 Iran được xem là hành động "dẫm lên mìn để chữa cơn đau đầu" của ông Trump. Iran chắc chắn sẽ trả đũa với mức độ nguy hiểm cao hơn trước đây.
Mỹ và Iran vừa trao đổi tù nhân hôm 7/12. Đây là động thái hợp tác hiếm hoi giữa hai kẻ thù lâu năm trong bối cảnh căng thẳng leo thang kể từ khi Tổng thống Donald Trump nhậm chức.
Tổng thống Iran chỉ trích việc nước ngoài gia tăng hiện diện quân sự tại khu vực đẩy ngành dầu khí và vận tải hàng hải vào tình trạng mất an ninh.
Tướng Hossein Salami, tổng tư lệnh Vệ binh Cách mạng Iran, nói rằng lực lượng của ông đã thực hiện "diễn tập cho chiến tranh và sẵn sàng cho mọi kịch bản".
Ngoại trưởng Iran đã nhắc đến “chiến tranh tổng lực” trong trường hợp bị Mỹ hoặc Saudi Arabia tấn công, và cảnh báo các nước này sẽ phải chiến đấu “đến người lính cuối cùng”.
Saudi Arabia cho biết họ sẽ đưa ra bằng chứng cho thấy sự liên quan của Tehran tới vụ tấn công cuối tuần qua nhắm vào 2 tổ hợp dầu mỏ ở phía bắc nước này.
Tổng thống Vladimir Putin đề nghị Saudi Arabia mua hệ thống phòng không của Nga để bảo vệ các cơ sở dầu mỏ nước này khỏi cuộc không kích như vừa qua.