Điện Thái Hòa đứng vững trước đợt mưa lũ kỷ lục được xây dựng ra sao?
Điện Thái Hòa là nơi đặt ngai vàng của vua và là nơi ban hành những chính sách quan trọng của vương triều Nguyễn.
166 kết quả phù hợp
Điện Thái Hòa là nơi đặt ngai vàng của vua và là nơi ban hành những chính sách quan trọng của vương triều Nguyễn.
Hồ Xuân Hương, “Bà Chúa Thơ Nôm”, vốn nổi tiếng với những câu thơ đầy gợi cảm. Mới đây, bài thơ "Đánh cờ người" của bà lại gây xôn xao mạng xã hội bởi những ẩn ý về tình dục.
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhìn nhận chính sách miễn học phí cho trẻ mầm non, học sinh phổ thông là ‘một quyết định lịch sử chưa từng có’. Trên thế giới, chỉ khoảng hơn 30 nước có chính sách...
Yêu cầu THCS, THPT học 2 buổi/ngày của Bộ GD&ĐT không dựa trên điều kiện thực tế, bộ này đã lên tiếng nói lại cho rõ.
Theo thứ trưởng GD&ĐT, cứ dựa vào thầy cô, dựa vào học thêm sẽ làm mất đi khả năng tự học, tự khám phá, học sinh mãi trong vùng an toàn, bước ra ngoài xã hội sẽ lúng túng.
Trong các cung điện thuộc khu vực Hoàng thành Huế, điện Thái Hòa là ngôi điện lớn nhất, đẹp nhất, chiếm vị trí trang trọng nhất.
Là người coi trọng sách vở, nên trong chuyến Ngự giá Bắc Thành năm 1821, vua Minh Mạng đã ban dụ khắp miền Bắc để tìm sách xưa.
Bên cạnh các vị vua Lê, thì các chúa Trịnh, chúa Nguyễn cũng chăm đọc sách.
Vua triều Trần để lại nhiều tập sách về tu tập, Phật học, Thiền học. Vua triều hậu Lê vui với kinh sử, lập hội khuếch trương văn thơ.
Sách do nhà nghiên cứu, nhà văn Trần Văn Mỹ chủ biên, với sự tham gia tâm huyết của các hội viên Hội Văn nghệ dân gian Hà Nội, ra mắt độc giả đúng dịp kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô.
Sách “Hà Nội Tôi Yêu - Hanoi My Love” là bộ tiểu họa 140 bức tranh về Hà Nội được họa sĩ Ngọc Linh trực họa vào năm 1991, vẽ trên bề mặt bé xíu của những tờ vé số.
Sợ khó tìm phòng trọ hoặc giá phòng tăng, một số bạn trẻ tranh thủ tìm phòng sớm, hy vọng có thể "chốt" được một căn phù hợp để yên tâm đi học.
Trên đường ra biển lớn, con sông phải trải qua nhiều chướng ngại, nó sẵn sàng uốn khúc để vượt qua ghềnh thác. Con người muốn trưởng thành, phải học cách vượt qua khó khăn.
“Vũ Điệu Của Bầy Rồng” là cái tên mỹ miều được đặt cho cuộc chiến đẫm máu giành Ngai Sắt của Westeros giữa hai nhánh đối địch của nhà Targaryen.
Những hậu duệ của Vị Vua Già và vương hậu yêu quý của ông đã gây ra rất nhiều sự tranh cãi về danh hiệu cũng như quyền thừa kế.
Hai vương hậu mỗi người một vẻ như hai loài hoa khác nhau vậy, trừ một khía cạnh giống nhau, là mỗi người đều sinh được cho nhà vua một người con trai.
Cho tới ngày nay, không ai chắc chắn về những điều đã được viết trong bức thư của Deria.
Aegon Targaryen đã chấm dứt những cuộc chiến ấy. Cưỡi trên lưng Balerion, anh hạ cánh xuống những hòn đảo này vào năm 2 HCP.
Các học sĩ của Citadel lưu giữ các văn bản lịch sử của Westeros đã sử dụng Cuộc Chinh Phạt của Aegon như cột mốc thời gian của họ trong ba trăm năm qua.
Theo ông Nguyễn Mạnh Hùng, muốn sách và xuất bản phát triển, tri thức trở thành sức mạnh dân tộc, sách phải có nhiều người đọc, tri thức phải lan tỏa, được nhân lên.