Nghi phạm hàng đầu trong thảm họa diệt chủng Rwanda bị bắt ở Nam Phi
Cơ quan chức năng cho biết nghi phạm bị truy nã gắt gao nhất trong thảm họa diệt chủng ở Rwanda vào năm 1994 đã bị bắt giữ ở thị trấn Paarl, Nam Phi sau hơn 2 thập kỷ chạy trốn.
14 kết quả phù hợp
Cơ quan chức năng cho biết nghi phạm bị truy nã gắt gao nhất trong thảm họa diệt chủng ở Rwanda vào năm 1994 đã bị bắt giữ ở thị trấn Paarl, Nam Phi sau hơn 2 thập kỷ chạy trốn.
Chỉ trong 100 ngày của năm 1994, ít nhất 800.000 người tại Rwanda bị sát hại, với con số ước tính 5 người bị giết mỗi phút. Pháp luôn phủ nhận vai trò "đồng lõa" trong sự kiện này.
Tổng thống Pháp Emmanuel Macron khẳng định chỉ có người dân Rwanda mới có thể tha thứ cho Pháp vì vai trò của nước này trong cuộc diệt chủng năm 1994.
Protais Mpiranya - một nghi phạm trong vụ diệt chủng Rwanda năm 1994 - có khả năng đang lẩn trốn tại Zimbabwe.
Ngày 16/5, Felicien Kabuga, người bị nghi ngờ tài trợ cho cuộc diệt chủng nhắm vào người Tutsi tại Rwanda năm 1994, đã bị bắt tại một căn hộ vùng ngoại ô phía tây bắc Paris.
Doanh nhân giàu có Felicien Kabuga sử dụng 28 danh tính giả và các mối quan hệ quyền lực ở cả 2 lục địa để trốn tránh cáo buộc của toà án diệt chủng Rwanda trong suốt 26 năm.
Augustin Bizimana, người đã trốn nã với 13 cáo buộc bao gồm tội diệt chủng trong thảm kịch ở Rwanda năm 1994, đã qua đời vào năm 2000, theo tòa án thuộc Liên Hợp Quốc.
Liên Hợp Quốc phối hợp với Pháp đã truy lùng và bắt giữ thành công nhân vật hàng đầu của cuộc diệt chủng năm 1994 ở Rwanda, khiến hàng trăm nghìn người bị tàn sát dã man.
Cảnh sát Pháp đã bắt giữ nghi phạm chủ chốt cuối cùng trong vụ diệt chủng Rwanda khiến 800.000 người bị sát hại vào năm 1994.
Chỉ trong vòng 100 ngày từ 7/4 đến giữa tháng 7/1994, 800.000 người Tutsi và 200.000 người Hutu ôn hòa đã bị giết dã man trong thảm họa diệt chủng thảm khốc bậc nhất lịch sử.
10 bộ phim về Châu Phi - nơi có những cảnh quan hùng vĩ, các loại động vật hoang dã và những sự kiện về văn hóa, lịch sử sẽ tạo cảm hứng cho bạn đến khám phá nơi đây.
Nhiều khu tưởng niệm, bảo tàng trên thế giới có thể làm cho du khách cảm nhận sống động một phần lịch sử. Ký ức về sự tàn bạo, những cuộc thảm sát kinh hoàng vẫn còn đọng đâu đó.
Cựu tổng thư ký Liên Hợp Quốc, ông Boutros Boutros-Ghali qua đời hôm nay ở tuổi 93.
Hiện trường nơi xảy ra các vụ thảm sát, nhà của kẻ giết người hàng loạt, khu vực bị bom hạt nhân tàn phá... lại có sức hút đặc biệt với một số du khách to gan.