Nhà Cát Tường ở Huế ngập sình lầy sau trận lũ
Diễn viên Cát Tường vừa có mặt ở Huế sau trận lũ lụt. Lúc mở cửa nhà, cô choáng váng khi đồ đạc, xe máy bị hư hỏng nặng.
174 kết quả phù hợp
Diễn viên Cát Tường vừa có mặt ở Huế sau trận lũ lụt. Lúc mở cửa nhà, cô choáng váng khi đồ đạc, xe máy bị hư hỏng nặng.
Sau lũ, nước bẩn và bùn đất là môi trường lý tưởng cho loại vi khuẩn gây hoại tử da, còn gọi là “vi khuẩn ăn thịt người”, dễ tấn công người có vết thương hở.
Mực nước trên các sông ở Huế và Đà Nẵng tiếp tục lên khiến hai địa phương này tái diễn ngập lụt, người dân vẫn quay cuồng chống chọi với lũ dữ.
Ngày 5-6/11, khu vực giữa Biển Đông, vùng biển ngoài khơi khu vực Đà Nẵng - Khánh Hòa có khả năng chịu tác động của gió mạnh cấp 12-14, giật trên cấp 17.
Nhiều trường đại học ở Huế, Đà Nẵng thông báo hỗ trợ tiền mặt cho giảng viên, sinh viên, đồng thời bố trí lực lượng cùng gia đình sinh viên khắc phục hậu quả sau lũ.
Mưa kéo dài khiến rắn xuất hiện nhiều hơn tại khu dân cư, đặc biệt ở miền Trung. Nhiều người bị rắn độc cắn phải nhập viện cấp cứu, có trường hợp nguy kịch do xử lý sai cách.
Sáng 2/11, phố cổ Hội An dần hồi sinh sau trận lũ lịch sử cuối tháng 10. Du khách trở lại tham quan, mua sắm giữa khung cảnh người dân tất bật dọn dẹp, khôi phục nhịp sống sau lũ.
Đài Khí tượng Thủy văn thành phố Huế dự báo từ ngày 31/10-9/11, thành phố Huế có khả năng xuất hiện mưa to, mưa rất to; tổng lượng mưa phổ biến 500-700 mm, có nơi trên 900 mm.
Trường học ngập sâu trong lũ khiến cơ sở vật chất ảnh hưởng nặng nề. Sinh viên, học sinh đã cùng thầy cô dọn dẹp, khắc phục hậu quả để sớm ổn định công tác dạy và học.
Kiểm tra khắc phục hậu quả sau lũ tại Đại Nội Huế, Phó thủ tướng yêu cầu rà soát tổng thể các hạng mục tại Quần thể di tích Cố đô Huế dễ bị tổn thương do mưa lũ.
Sau đợt ngập lụt kéo dài vừa qua, nhiều người dân bị ghẻ, nấm, viêm da nặng, thậm chí phải nhập viện điều trị.
Sau nhiều ngày mất điện, mất nước do lũ lụt, gia đình 4 người ở Thái Nguyên đều xuất hiện tổn thương da với mụn nước, mụn mủ, ngứa dữ dội ở kẽ tay, bụng, nách, vùng sinh dục.
Công an Hà Nội tiếp tục huy động hơn 200 cán bộ chiến sĩ (CBCS) các đơn vị phối hợp với Công an xã Đa Phúc, Đoàn thanh niên xã Đa Phúc cùng nhân dân tổ chức dọn dẹp tại những khu vực nước vừa rút.
Giữa căn nhà còn vương bùn đất sau lũ, lão nông Đỗ Danh Hải ở xã Yên Thế (Bắc Ninh) lặng người kể lại khoảnh khắc bất lực khi nhìn hơn 22.000 con gà chết chìm trong biển nước.
Trên mặt của anh Bí thư Đoàn phường Nguyễn Văn Quý vẫn nguyên vết trầy xước. Đó là vết thương khi anh tham gia hỗ trợ người dân trong trận lũ lịch sử vừa qua tại Thái Nguyên.
Gần 400 chiến sĩ Công an Hà Nội cùng lực lượng địa phương hỗ trợ người dân xã Trung Giã thu dọn bùn đất, sửa chữa nhà cửa, dọn dẹp trường học và công trình công cộng sau bão số 11.
Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh đã trực tiếp xuống hiện trường kiểm tra công tác ứng phó, khắc phục hậu quả mưa lũ trên địa bàn hai xã Đa Phúc và Trung Giã.
Hàng loạt trường học ở Thái Nguyên ngập trong bùn đất, rác rưởi sau lũ. Sách vở, tài liệu, đồ dùng bị thấm nước, rách nát, ngổn ngang trong trường.
Nước lũ đã rút nhưng chưa được cấp lại điện, nhiều người dân tại Thái Nguyên phải mua xăng, chạy máy phát để dọn dẹp nhà cửa. Nhu cầu lớn nên người dân xếp hàng dài chờ mua.
Sau cơn lũ lịch sử, chị Thanh Hằng bất lực nhìn quán cà phê cá Koi ngập trong bùn đất, kho hàng nail bay sạch, tủ lạnh và các thiết bị đều hư hại.