Loạt trường học tặng hàng nghìn vé xem Mưa đỏ cho học sinh, sinh viên
Nhiều trường học trên khắp cả nước đã tổ chức cho học sinh, sinh viên xem miễn phí phim điện ảnh "Mưa đỏ".
2.986 kết quả phù hợp
Nhiều trường học trên khắp cả nước đã tổ chức cho học sinh, sinh viên xem miễn phí phim điện ảnh "Mưa đỏ".
"Đây là một trong những vụ việc tôi không thể quên. Chỉ cần chậm vài giờ, cô gái ấy đã có thể bị đưa sang bên kia biên giới…", Đại úy Nguyễn Sơn Tùng, cán bộ Công an phường Định Công (Hà Nội), kể...
Sau Liên Bỉnh Phát, Ngô Kiến Huy là thành viên tiếp theo rời khỏi chương trình truyền hình thực tế Chiến sĩ quả cảm.
Bộ phim "Mưa đỏ" đã giúp người xem hiểu được phần nào tâm tư của người lính ở cả hai chiến tuyến trong trận Thành cổ Quảng Trị. Trên thực tế, họ đã có nhiều trăn trở, day dứt hơn thế.
Sáng 13/9, tại Bảo tàng Hồ Chí Minh, những chiến sĩ quân y "mũ nồi xanh" thuộc lực lượng gìn giữ hòa bình của Việt Nam ra mắt, sẵn sàng sang làm nhiệm vụ tại Nam Sudan (châu Phi).
Nhiều tựa sách về người lính, chiến tranh được tái bản số lượng lớn và đón nhận tích cực. Đây không phải trào lưu ngắn hạn mà là nhu cầu hiểu biết và tri ân lịch sử của mọi thế hệ.
Trong trailer tập mới nhất của Chiến sĩ quả cảm, Lê Dương Bảo Lâm liên tục xin nghỉ ngơi. Anh gặp chấn thương nghiêm trọng ở phần đầu và gục ngã trên đường.
Nhận tin người phụ nữ bị sốc phản vệ trên đường, hai cán bộ CSGT nhanh chóng dùng xe đặc chủng mở đường, đưa nạn nhân vào bệnh viện cấp cứu kịp thời.
Maysaa Phanthabouasy chia sẻ niềm xúc động khi chứng kiến các sự kiện trọng đại của Việt Nam, bao gồm lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh, mong muốn gắn bó với mảnh đất hình chữ S.
Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh tái hiện ẩm thực Nam Bộ thời kháng chiến, nơi bữa cơm giản dị nuôi dưỡng ý chí, tinh thần đoàn kết của quân và dân.
Trong tiệc chia tay các đoàn quân nhân quốc tế tối 2/9, giọng hát đầy cảm xúc của ca sĩ Lê Minh Ngọc khiến nhiều chiến sĩ Trung Quốc, Nga đứng dậy reo hò, tặng hoa và xin chụp ảnh.
Mai Ly, Phương Thảo - 2 nữ cảnh sát gây chú ý tại Ngày hội Vì thủ đô bình yên cách đây không lâu - nhận được lời mời tham gia một bộ phim hình sự.
Giữa tiếng sóng, tiếng gió nơi đảo xa, lễ khai giảng của các học sinh tiểu học rộn ràng với tiếng hát Quốc ca, với những tiết mục văn nghệ giản dị nhưng ngập tràn yêu thương.
Tại ga Sài Gòn, hàng trăm người dân đã có mặt từ sớm, chuẩn bị hoa, quà chào đón đoàn chiến sĩ hoàn thành nhiệm vụ A80 từ Hà Nội trở về.
Đỗ Nhật Hoàng cho biết anh vừa mừng vừa sợ vì thành công đến quá nhanh. Mừng vì đó là may mắn ít ai có, nhưng cũng sợ nếu khán giả chỉ coi mình là một "hiện tượng".
Tối 4/9, "Mưa đỏ" được chiếu ngoài trời tại Thành cổ Quảng Trị, thu hút 5.000 khán giả tham dự. Đạo diễn Đặng Thái Huyền nói đây là buổi chiếu thiêng liêng nhất của phim.
Những nụ hôn vội sau nhiều tháng ngày xa cách giữa các chiến sĩ và nửa kia khi hoàn thành nhiệm vụ A80 trở thành khoảnh khắc khó quên.
Dù khác cách cảm nhận hay sự thể hiện ra ngoài, tình yêu nước, ngọn lửa tự hào dân tộc vẫn luôn cháy trong tim hàng triệu người Việt Nam và luôn sẵn sàng lan tỏa.
Kỳ nghỉ lễ Quốc khánh năm nay, với bạn đồng hành là chiếc vivo V60 5G, tôi đã có rất nhiều tấm ảnh đẹp khi cùng hòa mình vào ngày hội của đất nước.
Từ miền Nam ra Hà Nội tham gia diễu binh A80, Trung úy Trần Văn Nhanh đã chọn thời khắc lịch sử của đất nước để cầu hôn bạn gái yêu 3 năm, để ngày vui của mình hòa chung với niềm vui dân tộc.