Dân TP.HCM gặp khó, mọi miền đều thương
Những chuyến xe đầy ắp thịt cá, rau củ và cả tình yêu thương từ khắp mọi miền đất nước cùng hướng về TP.HCM trong giai đoạn thành phố đang phải gồng mình chống dịch.
1.149 kết quả phù hợp
Dân TP.HCM gặp khó, mọi miền đều thương
Những chuyến xe đầy ắp thịt cá, rau củ và cả tình yêu thương từ khắp mọi miền đất nước cùng hướng về TP.HCM trong giai đoạn thành phố đang phải gồng mình chống dịch.
Chuyện nghệ sĩ Việt đi siêu thị giúp người dân TP.HCM
Không còn vẻ lộng lẫy khi diện đầm đẹp, túi xách hàng hiệu, các nghệ sĩ Việt đã khoác lên mình trang phục bảo hộ, đeo kính chắn, khẩu trang và dấn thân vào tâm dịch TP.HCM.
Các giáo viên Pháp ở TP.HCM kể trải nghiệm đi tiêm vaccine
Nhiều giáo viên ngoại ngữ tại Viện Trao đổi Văn hóa với Pháp (Idécaf) cho biết họ cảm thấy vui và bất ngờ vì được tiêm vaccine sớm hơn dự kiến.
Saigon Talk: Thành phố đang bệnh nhưng sẽ nhanh khỏe
Bức thư gửi Sài Gòn những ngày giãn cách theo Chỉ thị 16, tiếng rao đêm quen thuộc ở thành phố là những câu chuyện được kể trong Saigon Talk tuần này.
Người Đà Lạt gom rau sạch, gửi tặng người dân TP.HCM
Với mong muốn hỗ trợ người dân ở tâm dịch TP.HCM, nhiều nhóm bạn trẻ gom hàng tấn thực phẩm sạch tặng bà con kèm lời nhắn “Rau củ tươi Đà Lạt, gửi Sài Gòn thương yêu”.
Người còn ở đó đợi tôi ngỏ lời yêu?
Đôi khi, ta vẫn đi ngang những nơi đong đầy kỷ niệm với ai đó. Thuở đôi mươi lắm hoài bão, nhiều ước vọng lẫn ngọt ngào tựa như cả bầu trời chỉ toàn màu hồng.
Đừng vội ghét khi chưa kịp thương
Sài Gòn chẳng có người lạ, chỉ có người quen, chẳng thể ghét, chỉ có thương. Người thương người vì nhau mà sống.
Sài Gòn, yêu và hoài niệm bao nhiêu cho đủ?
Tình yêu, niềm thương cảm đẹp đẽ đối với mảnh đất này đong đầy qua những trang sách, từ tác giả trẻ tới những cây bút “nằm lòng” với đề tài này.
Chữ 'yêu' là chưa đủ khi nói về tình cảm với TP.HCM
Tình cảm của Tống Phước Bảo dành cho TP.HCM quá lớn, vì thế nếu chỉ dùng từ "yêu" thì chưa đủ để bày tỏ tấm lòng của nhà văn đối với mảnh đất phồn hoa này.
Gia đình 10 người rời TP.HCM lên Đà Lạt, thuê đồi trọc mở trang trại
Sau một năm “bỏ phố về rừng”, chị Việt Anh thấy tình cảm gia đình gắn kết hơn, cuộc sống cũng chậm lại và tự do tự tại.
TP.HCM phong tỏa một con hẻm ở quận 11
Đây là nơi ở của ca nghi mắc Covid-19 nằm trong chuỗi lây nhiễm tại khách sạn Sheraton.
Thêm 250 ca Covid-19 trong ngày 3/6
TP.HCM phát hiện tổng cộng 30 bệnh nhân Covid-19 gồm 28 F1 liên quan ổ dịch nhóm tôn giáo và hai người chưa rõ nguồn lây.
TP.HCM tìm người tới phòng giao dịch Ngân hàng Đông Á ở quận Tân Phú
Nhà chức trách kêu gọi người từng đến phòng giao dịch Ngân hàng Đông Á (phường Phú Trung, quận Tân Phú) từ 16h15 đến 16h20 ngày 24/5 và từ 9h50 đến 10h ngày 25/5 cần khai báo y tế.
TP.HCM tìm người từng đến Bách Hóa Xanh quận Gò Vấp
Những người đến cửa hàng Bách Hóa Xanh trên đường số 3 (phường 9, quận Gò Vấp) sáng 27/5 cần khai báo ngay với cơ quan y tế gần nhất.
TP.HCM phong tỏa một hẻm ở quận Gò Vấp
Cơ quan y tế đã lấy mẫu xét nghiệm cho tất cả hộ dân, phòng trọ bên trong con hẻm thuộc phường 9, quận Gò Vấp, do phát hiện 4 ca nghi nhiễm SARS-CoV-2 sinh sống tại đây.
Lấy mẫu xét nghiệm cho 30.000 công nhân KCX Tân Thuận trong đêm
Đêm 2/6 đến rạng sáng 3/6, ngành y tế TP.HCM huy động lực lượng lấy mẫu xét nghiệm, tầm soát Covid-19 cho 30.000 công nhân tại Khu chế xuất Tân Thuận (quận 7).
TP.HCM có thêm 18 ca nghi nhiễm nCoV, một người là nhân viên y tế
17 người thuộc diện F1 liên quan nhóm tôn giáo. Trường hợp còn lại là nhân viên y tế Bệnh viện Nam Sài Gòn tại huyện Bình Chánh.
Tiền đạo người Palestine tập cùng với CLB Sài Gòn
Jadue Matias đang tập luyện cùng CLB Sài Gòn trước tin đồn sẽ gia nhập CLB Hồng Lĩnh Hà Tĩnh ở giai đoạn 2.
Chân dung nhiều mặt của 'Đàn bà vui buồn bé mọn'
Đọc "Đàn bà vui buồn bé mọn", đàn bà như soi gương để thấy mình trong đó, còn đàn ông thì đọc để hiểu, và yêu hơn... đàn bà.
Sài Gòn Xưa Coffee - góc thư giãn cho người yêu hoa lan
Không chỉ tỏa hương sắc trong rừng núi, những nhành hoa lan nay đã về với phố thị, hiện diện trong quán cà phê lan thi vị của ông chủ 8X Hoàng Đình Hiếu.