Những địa điểm ngắm hoàng hôn đẹp ở Vũng Tàu
Nổi tiếng với các bãi biển đẹp, không khí trong lành, Vũng Tàu còn sở hữu nhiều điểm check-in, ngắm hoàng hôn tuyệt đẹp bạn không thể bỏ lỡ.
278 kết quả phù hợp
Những địa điểm ngắm hoàng hôn đẹp ở Vũng Tàu
Nổi tiếng với các bãi biển đẹp, không khí trong lành, Vũng Tàu còn sở hữu nhiều điểm check-in, ngắm hoàng hôn tuyệt đẹp bạn không thể bỏ lỡ.
Sao nữ Hong Kong trả nhà, nhận trợ cấp 0,13 USD sau khi ly hôn
Trần Chiêu Chiêu vừa chia tay chồng Lý Chí Hào sau 2 năm chung sống. Cô trả nhà và chỉ nhận 0,13 USD tiền trợ cấp mỗi tháng để kết thúc cuộc hôn nhân không hạnh phúc.
Tuyển thủ U23 Thái Lan về quê giúp gia đình
Tận dụng thời gian Thai League tạm nghỉ vì dịch, tiền vệ Jaroensak Wonggorn tranh thủ về thăm nhà và phụ giúp công việc chăn nuôi cùng cha mẹ.
Dân chiếu game lên tường chung cư để giải trí mùa dịch
Người dân trong chung cư đã dùng máy chiếu chiếu lên tường tòa nhà đối diện trò chơi Street Fighter II của thập niên 90 để chơi game giải trí trong lúc phong tỏa.
Tình yêu, nỗi nhớ và hành trình tới bóng đá của Trọng Hùng
Từ những chiều bâng khuâng, thất bại đầu đời tới ngày rực sáng và khoác lên mình màu áo tuyển quốc gia, Nguyễn Trọng Hùng đã có những bước tiến dài trong hành trình sự nghiệp.
Ai là người viết chữ đẹp trong tác phẩm "Chữ người tử tù"? Thi phẩm tình yêu của Xuân Diệu có câu “Tôi muốn tắt nắng đi/Cho màu đừng nhạt mất"?...
Nghề dệt lụa ở Bến Tre dùng khung dệt tự động Jacquard từ năm 1929
Được người Khmer gọi là "Sốc Tre", Bến Tre xưa cũng từng tồn tại nền giáo dục Nho học trước khi Pháp đến, là bản quán của những danh nhân Võ Trường Toản, Phan Thanh Giản...
Đường hoa Tết sắc màu trong Bệnh viện Chợ Rẫy
Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) vừa khai trương đường hoa do các bác sĩ, y tá thực hiện, mang đến niềm vui cho người bệnh những ngày giáp Tết.
Nhìn ánh mắt lấp lánh của cô bạn nhỏ, cả nhà tôi ai cũng thấy vui. Giống như hàng vạn lễ hội khác trên đời, Giáng sinh là dịp để người ta trao đi những thương yêu chân thành.
Bị trêu chọc, nam sinh dùng tua vít đâm bạn học
Do mâu thuẫn, hai nam sinh ở Hải Dương xảy ra xô xát. Một em dùng tua vít đâm vào bụng, vai, ngực bạn.
“Hang ổ” của tôi không đào sâu vào lòng đất mà được vây quanh bốn bề bởi sách, nhìn là nhìn thấy sách, chạm là chạm vào sách; sách ở trên bàn, ở giá sách, lèn chặt các tủ.
Đà Nẵng những năm gần đây trở thành điểm đến hấp dẫn bậc nhất trên bản đồ du lịch Việt Nam. Còn những điều thú vị nào bạn chưa biết về thành phố bên sông Hàn này?
Góc khuất đen tối của những người mẫu xe hơi mặc phản cảm ở Trung Quốc
Người mẫu làm việc ở các triển lãm xe tại Trung Quốc luôn được nhớ đến trong hình ảnh thiếu vải, phản cảm. Tuy nhiên, công việc của họ không hề dễ dàng và chịu nhiều tai tiếng.
Người dân mang xô, chậu xếp hàng lấy nước sạch
Lo ngại nguồn nước máy có mùi và màu khác lạ, từ vài ngày qua người dân khu đô thị Linh Đàm (Hoàng Mai, Hà Nội) phải tìm đến nước sạch dịch vụ.
Bộ Văn hóa: Duyệt phim có đường lưỡi bò ra rạp là sai sót nghiêm trọng
Ông Nguyễn Thái Bình, Chánh Văn phòng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, cho rằng đây là vụ việc nghiêm trọng vì vấn đề chủ quyền lãnh thổ luôn phải đặt lên trên.
Hà Nội ơi, cứ dịu dàng như thế!
Tôi yêu thành phố này hơn khi cơn mưa vừa dứt. Bụi đường, oi nồng được gột sạch. Từng nhành cây, ngọn cỏ dường như tươi mới hơn. Một Hà Nội quá đỗi dịu dàng.
Gia đình 3 thế hệ sống bằng nghề nhặt rác
Một gia đình với 3 thế hệ cùng làm nghề thu gom rác thải, người lớn nhất 60 tuổi, nhỏ nhất 20 tuổi. Mỗi đêm khi cả thành phố chìm trong giấc ngủ là lúc họ bắt đầu việc mưu sinh.
Hồng Đào lần đầu chia sẻ sau hai tuần nhập viện vì ốm nặng
Diễn viên "Ngôi nhà bươm bướm" đã lấy lại được sức khỏe sau khi nhập viện vì ốm nặng. Nghệ sĩ Hồng Đào gửi lời cám ơn tới người thân và khán giả luôn bên cô thời gian qua.
Đổi tên ĐH Y dược TP.HCM, Bộ trưởng Y tế: 'Tôi phát biểu chính xác'
"Tôi phát biểu như vậy là chính xác, nhưng vẫn còn nhiều người chưa hiểu rõ hay hiểu sai về bản chất của đại học và trường đại học", Bộ trưởng Y tế khẳng định.
Người đàn bà bị trói bởi chiếc vòng 'chủ nô'?
Người đàn bà sao không đường đường chính chính ra ngõ trước? Vì thân phận như người ở, vì giấu giếm nước mắt tủi hờn. Ruột đau vì uất nghẹn.