Bắt người đàn ông đâm người tình rồi tự sát bất thành vì ghen tuông
Do mâu thuẫn tình cảm và ghen tuông, một người đàn ông đã dùng dao đâm chết người tình tại Đồng Nai, sau đó tự sát nhưng được cấp cứu kịp thời.
1.140 kết quả phù hợp
Do mâu thuẫn tình cảm và ghen tuông, một người đàn ông đã dùng dao đâm chết người tình tại Đồng Nai, sau đó tự sát nhưng được cấp cứu kịp thời.
Đến 22h30 ngày 29/12, lực lượng chức năng xã Bàu Bàng (TP.HCM) vẫn đang phong tỏa hiện trường, điều tra vụ nữ công nhân bị sát hại trước cửa phòng trọ.
Vụ lật xe chở đoàn thiện nguyện vào xã Phình Hồ (Lào Cai) cướp đi sinh mạng của 9 người, để lại nỗi xót xa về hành trình thầm lặng, đầy nhân ái của nhóm Bếp Củi.
Do mâu thuẫn tình cảm và ghen tuông, một người đàn ông đã dùng dao đâm chết người tình tại Đồng Nai, sau đó tự sát nhưng được cấp cứu kịp thời.
Thoát chết trong vụ lật xe chở đoàn thiện nguyện ở Lào Cai, anh Q. (37 tuổi, ở Hà Nội) ám ảnh khoảnh khắc tỉnh dậy không nhìn thấy gì, giữa ranh giới sống chết.
Công an tỉnh Lào Cai điều tra, bước đầu xác định nguyên nhân vụ lật xe khách chở đoàn thiện nguyện khiến 9 người chết, 9 người bị thương.
3 thiếu niên 13-15 tuổi chở nhau trên xe máy chạy tốc độ cao, tông vào ôtô tải đang rẽ vào ngõ ở xã An Châu (Nghệ An), một em chết tại chỗ, 2 em bị thương nặng.
Một vụ tai nạn giao thông giữa xe máy và xe tải xảy ra trên địa bàn phường Tân Hưng (TP.HCM) khiến hai thiếu niên tử vong tại chỗ.
Do có mâu thuẫn giữa 2 nhóm (ngồi khác bàn) trong quá trình ăn nhậu, 2 anh em mang theo dao, mã tấu xông vào quán đuổi chém, gây thương tích cho một số người.
Lực lượng Phản ứng Nhanh (RSF) bị cáo buộc bắt cóc hàng loạt, giam giữ dân thường để đòi tiền chuộc và hành quyết những người không thể chi trả, trong bối cảnh khoảng 6 triệu người đối mặt nguy cơ...
Trước khi gây ra vụ tấn công khiến Australia rúng động, nghi phạm Naveed Akram từng được ca ngợi vì học tập tôn giáo xuất sắc tại một học viện Hồi giáo ngoại ô Sydney.
Người dân được ca ngợi là “người hùng” sau khi bị ghi hình lao vào vật lộn và tước súng của một trong các tay súng tại bãi biển Bondi đã được xác định là Ahmed al Ahmed, 43 tuổi.
Xe tải và xe đạp điện đi ngược chiều va chạm trên Tỉnh lộ 360 (Hải Phòng), 2 học sinh lớp 10 đang trên đường đi học về bị thương nặng, một em không qua khỏi.
Phát sinh mâu thuẫn trong quán bida ở Quảng Trị, nên Chinh và Q. xảy ra xô xát khiến Q. bị thương nặng và chết khi đang cấp cứu tại bệnh viện.
Bà D.T.T. (79 tuổi) đi bộ băng qua quốc lộ 1 đoạn qua xã Đông Trạch (Quảng Trị) thì bị chiếc ô tô tải tông tử vong tại chỗ.
Hơn một năm sau bê bối làm chết người, một bác sĩ và 4 y tá tại bệnh viện tâm thần do bác sĩ kiêm MC Yang Jae Woong (Hàn Quốc) điều hành đã phải hầu tòa.
Ngày 9/11, các bác sĩ Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 đã thực hiện ca lấy - ghép đa tạng từ người hiến chết não, cứu sống 6 bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo và 2 bệnh nhân chờ ghép.
Baek Sehee, tác giả của hồi ký "Tôi muốn chết nhưng tôi thèm ăn Tteokbokki", qua đời ở tuổi 35. Cuốn sách của cô là chất xúc tác cho một trong những cuộc đối thoại sâu sắc về sức khỏe tinh thần.
Indonesia đang trải qua làn sóng biểu tình dữ dội lan rộng từ Jakarta đến nhiều thành phố lớn khác như Makassar, Bandung, Surabaya, Yogyakarta và Bali.
Hình ảnh các chiến sĩ lội nước, đẩy chiếc ôtô đang mắc kẹt giữa vùng ngập vào sáng 26/8 khiến người xem xúc động.