Nghịch lý cơn cuồng mua sắm của bóng đá Trung Quốc
Sức mạnh đồng tiền của những CLB Trung Quốc chỉ giúp họ phô trương thanh thế của giải vô địch quốc gia, trong khi thực tế lại đang làm hỏng nền bóng đá trong nước.
183 kết quả phù hợp
Sức mạnh đồng tiền của những CLB Trung Quốc chỉ giúp họ phô trương thanh thế của giải vô địch quốc gia, trong khi thực tế lại đang làm hỏng nền bóng đá trong nước.
Những ngoại binh tên tuổi như Carlos Tevez, Oscar, Hulk... có thể không phải những cái tên định đoạt chức vô địch cho đội bóng họ khoác áo.
Mark Dreyer của China Sports Insider phân tích cơn cuồng mua sắm của Trung Quốc chỉ khiến bóng đá nước này thụt lùi trên bản đồ thế giới.
Người Trung Quốc hy vọng sản sinh ra lứa cầu thủ hàng đầu thế giới trong tương lai. Họ thực hiện điều đó bằng cách xây dựng hàng ngàn học viện bóng đá.
Phép màu của Marcello Lippi vẫn chưa thể giúp đội tuyển Trung Quốc sống lại cơ hội dự World Cup. Gặp Qatar, đội chủ nhà để đối thủ cầm chân 0-0.
Từng đầu tư rất mạnh tay và có chiến lược phát triển bóng đá hẳn hoi, nhưng trái ngọt vẫn chưa đến với Trung Quốc và Qatar.
Nguồn tin của Bloomberg cho biết Southampton có thể trở thành đội bóng Anh thứ 5 bị người Trung Quốc thâu tóm.
Hiệp hội bóng đá Trung Quốc muốn HLV Marcelo Lippi, người từng đưa Italy tới chức vô địch World Cup 2006, tạo ra triết lý bóng đá mới cho nước nhà trong tương lai.
Trước thông tin Trung Quốc mong muốn trở thành cường quốc bóng đá, nhiều độc giả bình luận ước mơ này quá hão huyền và không thể trở thành hiện thực.
Bên cạnh giấc mơ kinh tế, người Trung Quốc còn có một giấc mơ khác, đó là đánh bại các siêu cường bóng đá như Đức và Brazil.
Người Trung Quốc sẽ không dừng lại. Không chỉ là những bom tấn cụ thể trên sân cỏ, các nhà đầu tư vùng Viễn Đông còn đang gây dựng ảnh hưởng của mình lên nền bóng đá toàn cầu.
Kính thiên văn lớn nhất thế giới do Trung Quốc phát triển bắt đầu hoạt động thử nghiệm từ ngày 25/9 với kỳ vọng cung cấp thông tin về nguồn gốc vũ trụ và sự sống ngoài trái đất.
Đằng sau thất bại của Trung Quốc trước Hàn Quốc tại vòng loại World Cup 2018, người ta nhìn thấy một sự thật phũ phàng. Đội tuyển Trung Quốc vẫn chỉ là "con hổ giấy".
Thất bại 2-3 trước Hàn Quốc của Trung Quốc tại vòng loại World Cup 2018 khu vực châu Á cho thấy một điều, tiền bạc không đảm bảo cho thành công ở cấp độ đội tuyển quốc gia.
Cuộc thư hùng giữa hai gã khổng lồ châu Á diễn ra ở thời điểm rất nhạy cảm. Những căng thẳng chính trị gần đây đang thổi lửa cho màn chạm trán này.
Trung Quốc đang thực hiện mục tiêu biến nền bóng đá nước nhà thành cường quốc. Họ làm điều đó bằng rất nhiều tiền. Thế nhưng có một thứ đồng tiền không thể mua được,
Sân vận động dậy sóng với những tiếng hò reo vang trời, âm thanh của trống hòa cùng giai điệu của những bài hát truyền thống.
Trong khói lửa mịt mù của đạn bom chiến tranh, bóng đá Iraq nói riêng và các quốc gia nằm trong vùng chiến sự Trung Đông vẫn phát triển mạnh mẽ.
Hãng tin Tân Hoa Xã hôm 21/3 cho biết tập đoàn giải trí và bất động sản Dalian Wanda của tỷ phú Wang Jianlin sẽ trở thành một trong những nhà tài trợ hàng đầu của FIFA.
Người Trung Quốc không nói chơi với tham vọng dự World Cup. Những bản hợp đồng bom tấn được mang về quốc gia thuộc châu Á những tháng gần đây mới chỉ là bề nổi.