Bác sĩ TP.HCM góp tiền mua gạo, mời cơm người dân vùng lũ Đắk Lắk
Trong chuyến chi viện, các y bác sĩ TP.HCM không chỉ khám bệnh mà còn góp 45 triệu đồng mua gạo và mời bữa trưa, san sẻ ấm áp với người dân vùng lũ Đắk Lắk.
324 kết quả phù hợp
Trong chuyến chi viện, các y bác sĩ TP.HCM không chỉ khám bệnh mà còn góp 45 triệu đồng mua gạo và mời bữa trưa, san sẻ ấm áp với người dân vùng lũ Đắk Lắk.
Số ca rắn cắn tăng vọt, bệnh viện ghi nhận hàng chục trường hợp chỉ trong 5 ngày. Chuyên gia cho biết nguy cơ chạm mặt rắn đặc biệt cao trong giai đoạn dọn dẹp sau lũ.
Hội chứng Guillain-Barré là một bệnh lý tự miễn hiếm gặp nhưng có thể gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến hệ thần kinh.
Thanh niên xăm trổ đánh một phụ nữ đang mang thai ở Đắk Lắk đã bị công an bắt giam vì đang trong thời gian tại ngoại nhưng lại tiếp tục tham gia một vụ đánh nhau.
Ông Nguyễn Ngọc Thịnh, Phó giám đốc tạm phụ trách điều hành Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên, đã nộp đơn xin không nhận nhiệm vụ phụ trách bệnh viện này vì “ ôm không nổi”.
Lê Thị Cẩm Chi (SN 1992, trú xã Ea Ktur) là tài xế lái ôtô mang BKS 47A- 461.73 tông chết ông Lê Phước Toàn (44 tuổi, Chủ tịch UBND xã Dray Bhăng).
Ông Lê Phước Toàn (44 tuổi), Chủ tịch UBND xã Dray Bhăng, đã tử vong sau tai nạn giao thông trong lúc làm nhiệm vụ.
Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk khởi tố bị can, bắt giam 2 Trưởng khoa Bệnh viện Đa khoa Vùng Tây Nguyên vì khi máy hỏng, vẫn kê khống hơn 255 hồ sơ tán sỏi.
Dù được tích cực cấp cứu, một sản phụ cùng thai nhi đã tử vong tại một bệnh viện ở Đắk Lắk với chẩn đoán tắc ối.
Theo Bộ Y tế, đây là sự việc nghiêm trọng, có thể trực tiếp ảnh hưởng đến sức khỏe người bệnh, gây mất niềm tin của người dân đối với ngành y tế, nhưng vẫn chưa được báo cáo về Bộ.
Máy tán sỏi laser tại Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên bị hỏng nhưng vẫn kê khai thực hiện tán sỏi cho ít nhất 255 bệnh nhân, hiện nhiều bác sĩ đã bị kỉ luật.
Sau hơn 4 ngày điều trị bệnh do não mô cầu, bệnh nhi đã qua cơn nguy kịch, song vẫn phải chuyển tuyến trên để phẫu thuật xử lý hoại tử chi.
Bé trai duy nhất sống sót trong vụ thảm án tại Đắk Lắk đã được đưa vào bệnh viện cấp cứu với đa chấn thương, trong đó có vết thương bị đâm thấu ngực.
Vụ lật xe khách trên Quốc lộ 14 đoạn qua tỉnh Đắk Lắk, khiến nhiều người bị thương. Trong đó, có một bệnh nhân phải cắt bàn tay, một bệnh nhân phải cắt cẳng tay...
Người phụ nữ 35 tuổi ở tỉnh Đắk Lắk bị một người đàn ông xông vào nhà đâm 19 nhát dao.
Một người đàn ông ở Đắk Lắk bị chó cắn ở tay. Sau đó khoảng 20 ngày, anh này có biểu hiện tức ngực, khó thở, được người nhà đưa đi nhập viện theo dõi nhưng đã không qua khỏi.
Sau khi lời qua tiếng lại, cả chủ và nhân viên 2 quán lao vào đánh nhau. Thậm chí, các đối tượng dùng nạng gỗ đánh nhiều nhát vào đầu, lưng khiến một người bị nứt sọ, đa chấn thương.
Suốt một tuần ho ra máu không rõ lý do, bé trai khiến bác sĩ sửng sốt khi phát hiện con đỉa sống trong mũi.
Một nhóm người ẩu đả gần cổng Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên, khiến hai người nhập viện. Trong đó, một người bị nứt sọ, người còn lại bị thương ở vùng hàm mặt.
Trong chuyến công tác tại Phú Yên, một trưởng phòng của Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Đắk Lắk đã tử vong trong khách sạn nghi do nhồi máu cơ tim.