Trưng bày 15 ấn phẩm quý hiếm trước năm 1945 tại đường sách TP.HCM
"Vang bóng một thời" ấn bản đặc biệt, "Kim Vân Kiều tân truyện" lần đầu xuất bản sang Pháp... sẽ được trưng bày tại triển lãm Về chốn thư hiên tại đường sách TP.HCM.
75 kết quả phù hợp
"Vang bóng một thời" ấn bản đặc biệt, "Kim Vân Kiều tân truyện" lần đầu xuất bản sang Pháp... sẽ được trưng bày tại triển lãm Về chốn thư hiên tại đường sách TP.HCM.
Cái đẹp vốn hiện hữu trong văn chương nghệ thuật như một cảm thức vĩnh viễn.
J.M.Coetzee là nhà văn có khả năng đi sâu vào những ngóc ngách tâm thần con người, đem tới cho người đọc cảm giác về sự đau đớn nên thơ trong văn chương.
Kenzaburo Oe là nhà văn Nhật Bản thứ hai, sau Kawabata, được trao giải Nobel Văn học (năm 1994). Ông sinh ngày 31/1/1935 tại Shikoku, một trong bốn hòn đảo lớn nhất của Nhật Bản.
Thăng tiến bằng con đường học vấn hay đổi đời bằng nghiệp cầu thủ? Nhiều bậc phụ huynh Trung Quốc những ngày này đã có chọn lựa dứt khoát cho con cái của họ.
Một cuốn sách phơi bày những dự đoán khủng khiếp về một xã hội tự do nhưng lại hoàn toàn là nô lệ của truyền thông.
John Steinbeck đã từng khẳng định: “'Bọn làm bạc giả' là một trong những cuốn sách hay nhất mà tôi đã từng đọc. Đơn giản là Gide đã biết viết, trí tuệ của ông biết bùng nổ".
Như một sự tiếp nối, Nguyễn Vĩnh Nguyên vừa có cuộc trở về với vùng đất mà mình từng có 5 năm gắn bó qua cuốn sách “Đà Lạt một thời hương xa”.
Từ an nhiên, tĩnh tại đến đớn đau, day dứt hay khai mở tư duy, những cuốn sách dưới đây đều là các tác phẩm đáng được lựa chọn trên kệ sách tháng 10.
Mua xe, mua nhà, trả học phí cho con, làm từ thiện hay tái đầu tư vào nghiên cứu là cách mà những người giành giải Nobel dùng khoản tiền nhận được từ giải thưởng này.
"Thất lạc cõi người" được xem là cuốn tự truyện của chính tác giả Dazai Osamu. Tiểu thuyết được hoàn thành ngay trước khi ông quyết định tự sát lần thứ 5.
Albert Camus được trao giải Nobel năm 1957 vì các sáng tác văn học “soi sáng những vấn đề của lương tâm nhân loại trong thời đại chúng ta với sự kiên định tinh tường”.
Tên gốc của tác phẩm là "Nemesis", được Philip Roth đặt theo tên của một nữ thần trong thần thoại Hy Lạp, tượng trưng cho công lý sắt đá.
"Thần thoại Sisyphus" xuất bản năm 1942, là một tiểu luận quan trọng trong sự nghiệp sáng tạo của Albert Camus.
Nhân kỷ niệm 70 năm chuyến thăm của nhà văn, nhà triết học hiện sinh người Pháp Albert Camus tới New York, thành phố tổ chức hàng loạt sự kiện văn hóa trong gần một tháng.