Vì sao robot tình dục chỉ dành cho đàn ông?
Thị trường công nghệ tình dục đang phát triển mạnh mẽ nhưng lại bỏ qua một số yếu tố quan trọng như mong muốn thực sự của khách hàng nữ.
443 kết quả phù hợp
Thị trường công nghệ tình dục đang phát triển mạnh mẽ nhưng lại bỏ qua một số yếu tố quan trọng như mong muốn thực sự của khách hàng nữ.
Giữa thời buổi phương tiện xem, nghe, nhìn cực thịnh mà thỉnh thoảng thơ vẫn tạo bão, lôi kéo sự quan tâm của dư luận.
Một số bài trong tập thơ "thả" của tác giả Mai Văn Phấn thu hút những ý kiến trái chiều trên mạng xã hội trong những ngày qua.
Tên gọi "Minh Đạo sách" lấy tứ từ việc một cuốn sách, một huyền thư đã bị thất lạc trong lịch sử, tác giả thể hiện nỗi niềm thế sự nhân tình, những sách lược, những trăn trở bằng thơ trên tiến...
Thay vì tìm cách gia tăng tài sản, một nhóm những người trẻ thừa kế tại Mỹ đang tìm cách từ bỏ khối tài sản khổng lồ của gia đình để phục vụ các mục tiêu công bằng xã hội.
Đêm thơ chủ đề “Dáng đứng Việt Nam” giới thiệu đến khán giả những ca khúc bất hủ với thời gian, phổ thơ của những tác giả tiêu biểu của Việt Nam qua các thời kỳ.
Trong các cuốn sách của tác giả Lam, mảnh vườn của ngoại thân thương, trở đi trở lại, mở ra vô vàn nỗi nhớ.
"Vết thời gian" là cuốn hồi ký bằng thơ của tác giả Dương Lữ Yên, một nhà giáo gắn bó với Toán học nhưng mang tâm hồn thi ca.
Từ món ăn dân dã, thịt gác bếp, lạp xưởng... nay thành đặc sản của núi rừng Nghệ An, có mặt ở khắp các huyện thị, vào Nam, ra Bắc.
"Lắng nghe những tình cảm mọi người dành cho bố, tôi thấy ông giờ đây không chỉ của riêng gia đình mà đã trở thành nhà thơ Đặng Đình Hưng của tất cả mọi người”, NSND Đặng Thái Sơn xúc động.
Theo The Atlantic, có một hiện tượng đáng báo động đã xuất hiện trong vài năm qua tại Mỹ: Nhiều sinh viên đến trường đại học khi không chuẩn bị tinh thần để đọc sách.
Hội Nhà văn Việt Nam tổ chức giao lưu với các nhà văn Hàn Quốc và ra mắt tập thơ song ngữ Việt - Hàn "Chúng ta có thể suốt đời chờ nhau". Nhà thơ Hữu Thỉnh say sưa đọc tác phẩm của mình.
Sau các tập thơ “Rồi mình cũng xa lạ nhau” (2018), “Mình mắc cạn vào nhau” (2020), “Ở đậu trong nhau” (2021), “Chín nhánh da vàng” (2022), mới đây nhà thơ Khét (Trần Đức Tín) đã xuất bản “Nở thêm...
Chiều 27/10, Bộ TT&TT phối hợp với Ban Liên lạc cựu học viên Việt Nam của Viện FOJO tổ chức buổi gặp mặt, tri ân, trao tặng Kỷ niệm chương vì sự nghiệp Thông tin và Truyền thông cho các nhà báo...
Hội sách "The Temple of Earth and Me", diễn ra trong khuôn khổ Diễn đàn Văn hóa Bắc Kinh 2024, đã thu hút hơn nửa triệu lượt khách đến tham quan, trải nghiệm.
Mỗi giai đoạn trưởng thành của "người kể chuyện" Hải Âu đều gắn với những cuốn sách giúp chị đi đến những thế giới khác, khai mở và thay đổi tư duy.
“Đêm hoa vàng” là tập thơ đẹp về hình thức và trĩu nặng suy tư của nữ tác giả tuổi ngoài 40, từng trải và giàu chiêm nghiệm.
101 tác phẩm trong tập thơ song ngữ mang tên “Mật thi” được viết bởi một người đã trải qua 2/3 cuộc đời khiến người đọc xúc động trong nín lặng.
Ngày 7/7 âm lịch, người trẻ độc thân thường mách nhau ăn chè đậu đỏ đế "thoát ế". Song thực tế, đậu đỏ chúng ta thường ăn không liên quan đến ngày Thất Tịch.
Miss Grand Vietnam 2024 khép lại trong tranh cãi dữ dội về kết quả và những đáng tiếc ở khâu tổ chức.