Nữ tiếp viên yêu cầu tài xế Mercedes bồi thường 1,4 tỷ
Phía bị cáo đề nghị bồi thường ban đầu 50 triệu đồng cho mỗi gia đình bị hại. Tuy nhiên, hai gia đình của nạn nhân không chấp nhận, yêu cầu bồi thường hơn 1,8 tỷ đồng.
423 kết quả phù hợp
Phía bị cáo đề nghị bồi thường ban đầu 50 triệu đồng cho mỗi gia đình bị hại. Tuy nhiên, hai gia đình của nạn nhân không chấp nhận, yêu cầu bồi thường hơn 1,8 tỷ đồng.
Tài xế Nguyễn Trần Hoàng Phong khai sau khi gây tai nạn, bị cáo sợ bị bắt nên rời khỏi hiện trường, thay đổi số điện thoại.
Nữ tiếp viên hàng không đến tòa sớm trên chiếc nạng gỗ trong buổi đầu phiên xử bị cáo Nguyễn Trần Hoàng Phong vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ.
Gần một năm trước, Phong lái xe Mercedes tông chết tài xế GrabBike và khiến nữ tiếp viên hàng không bị thương tật 79%.
Đang lưu thông, ôtô bất ngờ lao sang làn đường ngược chiều, tông nhiều xe máy. Ba người bị thương phải nhập viện cấp cứu.
Do rạp cưới dựng giữa đường, một nhóm khách mời không chú ý quan sát, chạy sang đường, suýt lao vào chiếc ôtô đi ngang qua.
Gần một năm sau vụ tai nạn, Trần Hoàng Phong vẫn chưa bồi thường thiệt hại cho nữ tiếp viên hàng không bị thương tật 79%.
Bị lực lượng tuần tra dừng xe, nam thanh niên không chấp hành hiệu lệnh mà quay đầu xe bỏ chạy trên làn đường ngược chiều.
Tài xế Mercedes tông chết 1 người và khiến nữ tiếp viên hàng không thương tật 79% bị truy tố khung hình phạt từ 3-10 năm tù.
Tài xế điều khiển xe máy bốc đầu khiến nam thanh niên ngồi phía sau văng ra đường. Người này sau đó bị ôtô cán tử vong.
Nữ sinh đi xe máy đâm vào đuôi xe container và bị ngã sang làn đường ngược chiều. Vụ việc xảy ra trên quốc lộ 18 thuộc huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh.
Lái xe lạng lách, đánh võng qua chốt cảnh sát giao thông, 3 thanh niên bị tạm giữ để xử lý.
Băng qua những cung đường dưới đây, bạn sẽ được chiêm ngưỡng khung cảnh thiên nhiên đẹp ngoạn mục từ rừng núi, biển cả tới tiểu sa mạc rộng lớn.
Nam diễn viên Dương Minh lái xe trong tình trạng say rượu và tự gây tai nạn. Tại hiện trường, anh không thể tự đi lại.
Chỉ cần chúng ta dũng cảm thêm một chút, kiên cường thêm chút nữa, cố gắng đi hết con dốc ấy, dù là bò hay lết, thì khi chạm chân đến đỉnh cao, nhất định sẽ rã rời trong hạnh phúc.
Gặp thầy, tôi chưa nói được gì đã khóc một cách vô lý. Mãi về sau, tôi mới có thể mở đầu: “Thầy ơi, bây giờ, em nợ 5 triệu học phí".
Dù tiếng Anh chưa tốt, nhưng khát vọng và nỗ lực của Chảo Yến đã chinh phục thầy giáo. Thầy trao cho cô suất học bổng.
Cô gái người Dao Chảo Yến đỗ đại học, mừng vui khôn tả. Thế nhưng, thím của Yến nói: "Không phải vui quá đâu, cháu vui, bố mẹ lại khổ".
Nếu như thẻ VIP của người giàu được tính bằng tiền và phân loại cấp bạc, vàng, kim cương, thẻ VIP của người nghèo là tờ A4 có dòng “Giấy xác nhận hộ nghèo”.
Đến giờ, tôi vẫn không hiểu sức mạnh và sự gan góc của mình đến từ đâu mà dám một mình xuống thủ đô nhập học.