Ai đứng sau trẻ em múa lửa xin tiền ở TP.HCM?
Việc hành nghề múa lửa tiềm ẩn nhiều nguy hiểm, có thể gây nên bệnh viêm phổi. Trẻ em đường phố phải mưu sinh sớm cũng dễ bị đưa đẩy dính vào tệ nạn xã hội.
387 kết quả phù hợp
Ai đứng sau trẻ em múa lửa xin tiền ở TP.HCM?
Việc hành nghề múa lửa tiềm ẩn nhiều nguy hiểm, có thể gây nên bệnh viêm phổi. Trẻ em đường phố phải mưu sinh sớm cũng dễ bị đưa đẩy dính vào tệ nạn xã hội.
Cần Thơ sắp xử lý 148 khu dân cư tự phát
Liên quan đến 148 khu dân cư tự phát tồn tại nhiều năm trên địa bàn, Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) thành phố Cần Thơ cho biết đến nay đã rà soát xong.
TP.HCM đốn hạ, di dời hơn 1.000 cây xanh trên đường Mai Chí Thọ
Hơn 1.000 cây xanh trên đại lộ Mai Chí Thọ, đoạn qua nút giao An Phú, TP Thủ Đức đang được lực lượng chức năng di dời và đốn hạ, phục vụ xây dựng nút giao thông.
Chuyên gia: Nhà đầu tư bất động sản cần động lực để 'xuống tiền'
Theo chuyên gia, nhiều nhà đầu tư đang ngần ngại mua bất động sản. Vì vậy, một khi vấn đề lòng tin được khơi thông, thị trường địa ốc sẽ “ấm” trở lại.
Ngôi làng mang tên nhân vật trong 'Mắt biếc'
Trà Long là tên một nhân vật trong "Mắt biếc". Đó cũng là tên ngôi làng tuổi thơ của Nguyễn Nhật Ánh, được ông tái hiện trong cuốn "Thương nhớ Trà Long".
Người thừa kế Hồi quốc Sulu bị từ chối yêu cầu đòi Malaysia bồi thường
Malaysia ngày 26/1 cho biết một tòa án Luxembourg từ chối yêu cầu của những người thừa kế vương quốc từ thế kỷ XIX, đòi Malaysia bồi thường một phần trong tranh chấp 15 tỷ USD.
Tài xế ở TP.HCM sợ đăng kiểm ôtô vì chờ đợi quá lâu
Một số tài xế mất nhiều ngày đêm chầu chực, đem xe đi kiểm định. Họ lo lắng vì "sợ rớt", không thể chở hàng trước Tết Nguyên đán.
Chuyên gia: Phân khúc ở thực vẫn là 'ngôi sao' trong năm 2023
Phân khúc ở thực vẫn sẽ là điểm sáng hiếm hoi của thị trường bất động sản trong bối cảnh một năm “sóng gió” sắp tới gần.
Kiểm tra Ngữ văn lớp 10 chương trình mới: Khó ra đề đúng, hay
Ra đề kiểm tra định kỳ môn Ngữ văn lớp 10 để đúng và hay không hề dễ, nhất là khi Bộ GD&ĐT yêu cầu giáo viên lấy ngữ liệu thơ ngoài chương trình sách giáo khoa.
Nhà văn Nguyễn Nhật Ánh tìm cách thoát khỏi sự bão hòa cảm xúc
Trong tác phẩm mới nhất của mình, "Những người hàng xóm", nhà văn Nguyễn Nhật Ánh đã mạnh dạn khai phá vùng lãnh địa mới khi viết về nhân vật và bối cảnh ở châu Âu.
Thăng trầm nghề chụp ảnh ở Hà Nội
Có lẽ hiện nay ở Hà Nội còn bao nhiêu người chụp ảnh dạo thì phần lớn đều dồn về khu vực Hồ Gươm vì nơi đây vẫn nhiều khách vãng lai thăm Thủ đô.
Phố ẩm thực Nguyễn Thượng Hiền ở TP.HCM trước ngày hoạt động
Giữ trật tự giao thông hay làm thế nào để giữ chân khách hàng là trăn trở của người dân đường Nguyễn Thượng Hiền (quận 3, TP.HCM) trước ngày phố ẩm thực đi vào hoạt động.
Nhà văn Nguyễn Nhật Ánh ra sách mới
“Những người hàng xóm” là tác phẩm mới nhất của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh, được phát hành ngày 24/12.
Dòng riêng giữa nguồn chung của văn học Việt
"Dòng riêng giữa nguồn chung" là một tài liệu tham khảo hữu ích cho các học giả, nhà nghiên cứu phê bình, các giảng viên, giáo viên dạy văn và học sinh, sinh viên.
Phó chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Nguyễn Văn Hùng qua đời
Ông Nguyễn Văn Hùng, Phó chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương, gặp tai nạn và đột ngột qua đời vào ngày 21/11.
Thợ lặn đang trục vớt du thuyền bốc cháy trên sông Sài Gòn
Khoảng 10 thợ lặn có mặt tại hiện trường vụ cháy du thuyền trên sông Sài Gòn, đoạn qua xã Phú Mỹ Hưng, huyện Củ Chi (TP.HCM) tiến hành các bước để trục vớt.
Hơn 178 năm tù dành cho Tuấn 'tồ' cùng đồng phạm
Sau 7 ngày xét xử và nghị án, HĐXX TAND tỉnh Phú Thọ đã đưa ra phán quyết đối với bị cáo Nguyễn Anh Tuấn (biệt danh Tuấn "tồ") và các đồng phạm.
Sống tạm giữa công trường đường vành đai nghìn tỷ
Hàng trăm hộ dân xã Di Trạch (Hoài Đức, Hà Nội) phải sống chung với khói bụi và ngập úng vì đường vành đai 3,5 (đại lộ Thăng Long - quốc lộ 32) chậm tiến độ.
4 người thiệt mạng trong trận mưa kỷ lục ở Đà Nẵng
Trận mưa có vũ lượng kỷ lục vượt 500 mm kéo dài hơn 6 giờ đã khiến 4 người dân ở TP Đà Nẵng tử vong do đuối nước.
Những khác lạ trong 'Lớn rồi hết sợ'
Ai từng thích thú những biểu tượng văn chương được Hồ Anh Thái trình diễn chặt chẽ đến mức hầu như không có một chi tiết thừa thì sẽ cảm thấy khác lạ khi đọc “Lớn rồi hết sợ”.