Giáng sinh của ông già khắc tinh 'hà bá' trên sông Sài Gòn
Gia đình ông Ba Chúc, người chuyên vớt xác, cứu người ở xóm chài nghèo Bình Lợi (TP.HCM) vào mỗi dịp Noel đều trang trí bàn thờ chúa trong chiếc ghe nhỏ lênh đênh trên sông.
31 kết quả phù hợp
Gia đình ông Ba Chúc, người chuyên vớt xác, cứu người ở xóm chài nghèo Bình Lợi (TP.HCM) vào mỗi dịp Noel đều trang trí bàn thờ chúa trong chiếc ghe nhỏ lênh đênh trên sông.
Vào sáng sớm, người dân sống gần khu vực cầu Bình Lợi phát hiện thi thể một phụ nữ trôi sông, lẩn vào đám lục bình, đang trong quá trình phân hủy nên báo cơ quan chức năng.
Trong lúc di chuyển trên xà lan nhiều người dân hốt hoảng khi phát hiện thi thể một người đàn ông trung niên nổi lềnh bềnh trên sông Sài Gòn.
Khi nghe tiếng người hô hoán có vụ tự tử, ông Ba Chúc lập tức cho ghe máy tiếp cận hiện trường, cứu người phụ nữ đang chới với giữa sông Sài Gòn.
Thấy nam thanh niên nhảy cầu Bình Triệu, ông Nguyễn Văn Chúc tức tốc cho thuyền chạy đến vớt nạn nhân đang kiệt sức giữa dòng.
Người dân đang câu cá thì phát hiện thi thể của cô gái trẻ còn đeo túi xách trôi dưới gầm sàn quán cà phê bên bờ sông Sài Gòn.
Đặt chén cơm xuống, ông Ba Chúc vội nhảy lên chiếc ghe nổ máy, rẽ đám bèo dày đặc đang trôi trên sông Sài Gòn, đoạn dưới gầm cầu Bình Lợi để kéo một thi thể nổi trên sông.
Có phong cách nào giúp bạn trọn vẹn đôi đường: dịu dàng khi thăm ông bà, chúc Tết họ hàng, và nhí nhảnh khi xuống phố cùng hội bạn thân không?
Đang chuẩn bị đi làm, ông Nguyễn Văn Chúc (57 tuổi, ngụ Q.Bình Thạnh, thường được người dân gọi là ông Ba Chúc) nghe báo có thi thể trôi sông nên đành bỏ việc để vớt xác.
Đã nhiều lần cứu người tự tử khỏi bàn tay “thủy thần”, vớt hàng trăm xác chết nhưng cuộc sống của vợ chồng ông Nguyễn Văn Chúc (57 tuổi) vẫn mãi chông chênh, lềnh bềnh như cái nghề chài lưới của họ.
Với nụ cười viên mãn của một người phụ nữ hạnh phúc, Jennifer trải lòng về cuộc sống của cô khi bước lên “chuyến đò” lần hai.