Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Xác người đàn ông cởi trần trôi trên sông Sài Gòn

Trong lúc di chuyển trên xà lan nhiều người dân hốt hoảng khi phát hiện thi thể một người đàn ông trung niên nổi lềnh bềnh trên sông Sài Gòn.

Khoảng 7h ngày 3/11, một số người đi trên xà lan chở cát khi lưu thông trên sông Sài Gòn nhìn thấy một vật lạ trôi lềnh bềnh. Lại gần kiểm tra, những người này hoảng hốt khi phát hiện đó là thi thể nên đã gọi điện cho ông Ba Chúc (người chuyên vớt xác trên sông Sài Gòn) tới hiện trường, dùng ghe đưa thi thể vào gần bờ.

Thi thể nổi trên mặt sông Sài Gòn được người dân phát hiện sáng 3/11.

Thi thể sau đó được cố định ở bờ sông, đoạn cuối đường số 23, khu phố 4 (phường Hiệp Bình Chánh, TP.HCM).

Theo nhận dạng ban đầu, nạn nhân là nam giới, khoảng 40 tuổi, mặc quần đen, cởi trần. Nạn nhân không mang theo giấy tờ tùy thân nên hiện chưa xác định được danh tính.

Đến 10h cùng ngày, thi thể được các nhân viên của công ty TNHH MTV Môi trường đô thị TP đưa về nhà xác để phục vụ công tác điều tra.

Khắc tinh 'hà bá' cứu người chới với giữa sông Sài Gòn

Thấy nam thanh niên nhảy cầu Bình Triệu, ông Nguyễn Văn Chúc tức tốc cho thuyền chạy đến vớt nạn nhân đang kiệt sức giữa dòng.

http://nld.com.vn/thoi-su-trong-nuoc/xac-nguoi-dan-ong-coi-tran-troi-tren-song-sai-gon-20141103113815666.htm

Theo Gia Minh/Người Lao động

Bạn có thể quan tâm