Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Ông Ba Chúc lại vớt được xác người ở cầu Bình Lợi

Đặt chén cơm xuống, ông Ba Chúc vội nhảy lên chiếc ghe nổ máy, rẽ đám bèo dày đặc đang trôi trên sông Sài Gòn, đoạn dưới gầm cầu Bình Lợi để kéo một thi thể nổi trên sông.

Lực lượng chức năng đến giải quyết.

Một thi thể người đàn ông được phát hiện lúc 12h30 trưa 25/2, dưới khu vực chân cầu Bình Lợi. Ông Ba Chúc - người đưa thi thể nạn nhân vào chân cầu cho biết: “Tôi vừa ăn cơm, chuẩn bị lên võng nằm, khi quan sát ra mặt nước trên sông thấy một xác người nổi lên, cũng như những lần khác, tôi nổ máy chạy ghe ra sông để đưa thi thể vào bờ, điện báo cơ quan chức năng đến hiện trường giải quyết vụ việc”.

Đưa thi thể người xấu số đi.

Tại hiện trường, thi thể người đàn ông đang trong quá trình phân hủy, bốc mùi hôi nồng nặc. Người xấu số khoảng 30 tuổi, mặc áo thun xanh và quần short màu đen, trên người không có giấy tờ tùy thân, chỉ có một chùm chìa khóa.

Đi câu cá, phát hiện xác chết trôi trên sông Sài Gòn

Nhiều người đang câu cá thì hoảng hồn khi thấy thi thể người chết mắc kẹt trong đám lục bình gần bờ sông.

 

http://congan.com.vn/?mod=detnews&catid=681&id=512822

Theo Công An TP.HCM

Bạn có thể quan tâm