Pháo hoa rực rỡ, thắp sáng bầu trời TP.HCM tối 30/4
Đúng 21h ngày 30/4, TP.HCM bắn pháo hoa trải đều từ trung tâm thành phố, Bình Dương đến Bà Rịa Vũng Tàu cũ, mừng ngày hội "non sông thống nhất".
Bằng sự tình cờ độc đáo, khỉ đầu chó đã vô tình trồng nhiều cây me ở thung lũng Luangwa (Zambia) trong nhiều thế kỷ.
Đúng 21h ngày 30/4, TP.HCM bắn pháo hoa trải đều từ trung tâm thành phố, Bình Dương đến Bà Rịa Vũng Tàu cũ, mừng ngày hội "non sông thống nhất".
Du khách Nguyễn Sinh du lịch Trung Quốc tự túc, lần đầu trải nghiệm tàu liên vận Gia Lâm (Hà Nội) - Nam Ninh (Trung Quốc).
Ánh Viên lặn ngắm san hô, bơi cùng cá mập, rùa và các loài cá khác dưới đáy đại dương ở Maldives.
Tối 26/4, đông đảo du khách ùa vào Đại nội Huế tham dự chương trình miễn phí "Hoàng cung huyền ảo". Sự kiện diễn ra từ 20h các tối 25-28/4, tái hiện không gian cung đình kết hợp trình diễn ánh sáng và nghệ thuật.
Chiều 25/4, quán phở trên phố Đinh Liệt (Hà Nội) treo hai tấm ảnh kỷ niệm và một bảng thông báo vị trí ngồi của Tổng thống Hàn Quốc và phu nhân từng dùng bữa vào tối 23/4.
Vị khách nước ngoài nhiều lần bật khóc vì suốt một tháng ở TP.HCM vì vẫn chưa gặp lại người bán bánh bao với tiếng rao quen thuộc.
Đoạn video ghi lại cảnh đàn cá heo đua trước mũi tàu ở quần đảo Trường Sa.
Người dân ghi lại được khoảnh khắc đàn cá heo trắng tung tăng bơi lượn sát mặt biển khu vực đảo Cái Chiên, tỉnh Quảng Ninh.
Du khách Foam bật khóc khi nhận được sự chăm sóc, hỏi thăm của vợ chồng chủ quán hải sản ở Đà Nẵng.
Vinh Nguyễn đã có quyết định sai lầm khi leo núi tuyết một mình ở Na Uy, trải qua 40 phút bất động trên núi tuyết, không thể di chuyển trước khi đội cứu hộ kịp đến nơi.