Đại tá, Nhà văn Vũ Thị Hồng: 'Làm lính thì không được phép lùi'
Trải qua chiến trường, cầm súng, viết văn rồi lãnh đạo công tác phụ nữ trong Quân đội, Đại tá Vũ Thị Hồng để lại hình ảnh của một phụ nữ kiên trung và không ngừng dấn thân.
77 kết quả phù hợp
Trải qua chiến trường, cầm súng, viết văn rồi lãnh đạo công tác phụ nữ trong Quân đội, Đại tá Vũ Thị Hồng để lại hình ảnh của một phụ nữ kiên trung và không ngừng dấn thân.
"Ở tuổi 54, tôi nghĩ không còn lần thứ hai nữa để trải nghiệm sự kiện hoành tráng tương tự, nên đã giấu chồng và các con để đưa mẹ chồng đi, tránh gia đình lo lắng cho bà. Trước đây, tôi chỉ xem...
Mong ước được về Hà Nội xem diễu binh và thực hiện nguyện vọng vào lăng viếng Bác của cụ Đặng Thị Thịnh (nay đã ngoài 90 tuổi) đã thành hiện thực. Từ tỉnh Ninh Bình, chị Nguyễn Thị Duyên, con dâu...
Sáng nay, đội hình trực thăng và máy bay vận tải bay qua bầu trời Hà Nội, âm thanh động cơ rền vang khiến hàng nghìn người ngước nhìn, háo hức ghi lại khoảnh khắc hiếm có.
Bộ Tư lệnh Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh thông báo tạm dừng tổ chức Lễ viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh từ ngày 2/6 đến hết ngày 31/7.
Trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đoàn đại biểu đã bày tỏ lòng biết ơn vô hạn, thành kính tưởng nhớ công lao to lớn của Người đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc ta.
Sáng 16/10, Đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ X đã đến đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Bác Hồ và dâng hương tại Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ.
Đoàn đại biểu BCH Trung ương Đảng, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban TW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Bác và tưởng niệm anh hùng liệt sĩ.
Theo Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, trong ngày Quốc khánh 2/9, đơn vị đã đón tiếp, phục vụ tận tình, chu đáo 30.575 lượt người vào Lăng viếng Bác, trong đó có 231 lượt khách nước ngoài.
Bài thơ “Cháu thề phấn đấu suốt đời” của Trần Đăng Khoa là một trong những bài thơ đầu tiên và cũng là bài thơ được in sớm nhất về sự ra đi của Bác.
Những câu chữ như những dòng tâm sự từ trái tim viết cho người thân yêu của mình được các bạn trẻ viết trong sổ tang khi đến viếng Tổng Bí thư ở Đại sứ quán Việt Nam tại Kuala Lumpur.
Không kịp trở về Hà Nội để tham dự lễ Quốc tang, chị Hoàng Cúc Hoa (quận Hoàng Mai) đã sáng tác thơ để tới viếng cố Tổng Bí thư tại nghĩa trang Mai Dịch.
Đứng đợi trước Nhà hát Lớn (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội), nhiều người hy vọng có thể đưa tiễn Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong những đoạn đường cuối cùng.
Hòa trong dòng người tiễn biệt Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ở Hội trường Thống Nhất, cụ Trần Thị Kim Hiến đến từ 4h dù phải vượt qua nhiều trở ngại.
Đêm ngày 25/7, dòng người kéo dài hàng km nhẫn nại chờ đến lượt vào Nhà tang lễ Quốc gia để tiễn biệt Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng lần cuối.
Bước ra khỏi Nhà tang lễ Quốc gia số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội, nhiều người dân vẫn chưa thể ngừng khóc khi nghĩ tới sự ra đi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.
Từ 18h, người dân bắt đầu vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Nhà tang lễ Quốc gia số 5 Trần Thánh Tông (Hà Nội) sau nhiều giờ xếp hàng, chờ đợi.
Chiều 25/7, hàng nghìn người dân xếp hàng hơn một giờ trước Hội trường Thống Nhất TP.HCM để chờ tới lượt vào tưởng nhớ người lãnh đạo giản dị, hết lòng vì đất nước.
Nhiều người dân từ các tỉnh thành khởi hành từ sáng sớm về TP.HCM và chờ trước cổng Hội trường Thống Nhất đến chiều để vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.
Xếp hàng chờ viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ở Nhà tang lễ Quốc gia, nhiều người dân đã không kìm được nước mắt, bày tỏ sự thương tiếc, tưởng nhớ đến cố Tổng Bí thư.