Bức tranh bị Van Gogh ghét cay đắng
Trong loạt thư viết cho em trai, Vincent Van Gogh mô tả "The Night Café" là một trong những bức tranh xấu nhất mà ông từng vẽ.
2.524 kết quả phù hợp
Trong loạt thư viết cho em trai, Vincent Van Gogh mô tả "The Night Café" là một trong những bức tranh xấu nhất mà ông từng vẽ.
Màn trình diễn nhạt nhòa tại VCK EURO 2024 khiến người hâm mộ bắt đầu hoài nghi về Antoine Griezmann.
Sai lầm chiến thuật của HLV Luciano Spalletti hay các quyết sách nhân sự chưa hợp lý khiến Italy đối mặt lượt trận cuối đầy bất trắc tại bảng B EURO 2024.
Bên cạnh Dior Sauvage, Bleu de Chanel kinh điển, các "bad boy" có thể thử những mùi hương phá cách như Aesop Ouranon, hay Le Labo Thé Matcha 26 thay vì Santal 33 quen thuộc.
45 năm cầm bút, nhà báo Hồ Quang Lợi luôn đau đáu với câu hỏi: "Viết gì, xã hội còn nhiều chuyện ngang trái, ngòi bút đã bảo vệ con người chưa?".
Khu đất giữa quảng trường Chợ Bến Thành trong các năm 1920 là nơi có lễ hội vui chơi buôn bán. Các gánh xiếc giải trí với đánh võ quyền anh đã được tổ chức tại đây.
Thất bại 0-3 trước Atalanta ở chung kết Europa League là liều thuốc đắng cần thiết với một Bayer Leverkusen ngập trong lời tung hô trước đó.
Lần đầu tiên từ khi chuyển đến đội bóng mới, Nguyễn Tuấn Anh mới được đá trọn 45 phút.
Sau những gì thể hiện trên ghế HLV, Cesc Fabregas hứa hẹn trở thành một trong những nhà cầm quân trẻ đáng xem trong thời gian tới.
Hơn 30 cuốn sách viết về Chiến thắng Điện Biên Phủ vừa được ra mắt bạn đọc nhân dịp kỷ niệm 70 năm sự kiện lịch sử trọng đại này.
Bức thức Dương Tường gửi Trần Đan - cháu nội Trần Dần - đã được chọn làm lời tựa tác phẩm "Người người lớp lớp" - tiểu thuyết đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ.
Chiến dịch Điện Biên Phủ đã qua tròn 70 năm, quá khứ đã khép lại. Mảnh đất và con người Điện Biên giờ đang đổi thay như một bức tranh đa sắc màu của sự sống.
Chiến thắng Điện Biên Phủ vào tháng 5/1954 đã được viết qua rất nhiều sách báo. Còn hành trình đi đến chiến thắng này của quân đội ta đã diễn ra như thế nào?
"Người người lớp lớp" của Trần Dần đưa bạn đọc trở về bầu không khí hào hùng của những ngày tháng của 70 năm trước.
Bà Patricia Miralles cùng ba cựu chiến binh Pháp từng tham chiến tại Điện Biên Phủ vừa thăm Bảo tàng Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ.
Hai cây phượng nở đỏ rực một góc trời thu hút hàng nghìn du khách đến tham quan, chụp ảnh trong dịp lễ kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ.
Công an thành phố Vinh (Nghệ An) vừa bắt giữ 14 đối tượng có hành vi gây rối trật tự công cộng, dùng hung khí rượt đuổi và đánh nhau trên đường.
Nhận lời mời của Việt Nam, Bộ trưởng Bộ Quân đội Pháp Sebastien Lecornu sẽ dự lễ kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ.
70 năm qua, dù vết thương trên da thịt đã lành nhưng ký ức hào hùng về một thời “hoa lửa” của Chiến dịch Điện Biên Phủ vẫn còn nguyên vẹn trong ký ức người lính già Trần Văn Tứ.
Những ngày đầu đất nước thống nhất, Tây Nguyên vẫn chưa được yên ổn bởi sự quấy phá của tổ chức phản động Fulro.