Lựu pháo và xe tang sẵn sàng trong sân Nhà tang lễ
Đoàn xe phục vụ đưa rước linh cữu Đại tướng Võ Nguyên Giáp từ Nhà tang lễ ra Sân bay Nội Bài đã được tập kết.

Võ Nguyên Giáp là Đại tướng đầu tiên, Tổng Tư lệnh của Quân đội Nhân dân Việt Nam, cũng là người chỉ huy đầu tiên của Quân đội Nhân dân Việt Nam. Ông là chỉ huy chính trong các chiến dịch Chiến tranh Đông Dương (1946–1954) đánh bại Thực dân Pháp, Chiến tranh Việt Nam (1960–1975) chống Mỹ, thống nhất đất nước và Chiến tranh biên giới Việt – Trung (1979) chống quân Trung Quốc tấn công biên giới phía Bắc.
Đoàn xe phục vụ đưa rước linh cữu Đại tướng Võ Nguyên Giáp từ Nhà tang lễ ra Sân bay Nội Bài đã được tập kết.
Chiến dịch Hồ Chí Minh năm 1975 là chiến dịch quân sự lớn nhất của quân đội nhân dân Việt Nam dưới sự chỉ huy của Đại tướng Võ Nguyên Giáp.
Mặc dù đã 23h đêm, nhưng từng dòng người vẫn tiếp nối vào hội trường dinh Thống Nhất để viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp.
Sau khi linh cữu Đại tướng Võ Nguyên Giáp cập bến sân bay Đồng Hới (Quảng Bình) thì đoàn đưa tang bắt đầu xuất phát, hướng về Vũng Chùa – Đảo Yến, nơi an nghỉ nghìn thu của người. Hành trình này dài khoảng 60km, chủ yếu chạy trên quốc lộ 1A.
Nhiều con em người Việt tại Mỹ, Đức, Australia gửi những dòng lệ thư về quê nhà để tưởng nhớ Đại tướng Võ Nguyên Giáp.
| Người dân TP.HCM khóc nức nở tiễn đưa Đại tướng Võ Nguyên Giáp. |
Hàng ngàn người dân Sài Gòn đã khóc nức nở khi đến viếng và ghi sổ tang tại lễ viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp ở dinh Thống Nhất vào ngày 12/10.
Sáng 12/10, các vị lãnh đạo cao cấp của Đảng và Nhà nước đã tới Nhà Tang lễ quốc gia nghiêng mình kính cẩn trước linh cữu Đại tướng Võ Nguyên Giáp và chia buồn cùng gia quyến Đại tướng.
Là người dịch cuốn sách nổi tiếng về Đại tướng Võ Nguyên Giáp, ông Nguyễn Văn Sự còn là học sinh trường Thăng Long, nơi Đại tướng từng dạy môn lịch sử.
Dù thời tiết ở Quảng Bình ngày 12/10 rất thất thường, sáng mưa chiều nắng nhưng không vẫn ngăn được dòng người khắp nơi đổ về trụ sở UBND tỉnh để viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp.
Nguyên thủ nước ngoài đầu tiên viếng Tướng Giáp, những trận chiến lẫy lừng trong lịch sử Việt Nam hay các vụ đắm tàu kinh hoàng nhất lịch sử... là tin tức được chú ý nhất tuần qua.
Mồ hôi mướt mải dưới cái nắng oi ả, một người Italy đã mang theo bức ảnh chụp cùng Đại tướng Võ Nguyên Giáp và lá cờ rủ, đứng lặng trước màn hình lớn để theo dõi lễ viếng người anh hùng của dân tộc Việt Nam.
Trong khi, người Hà Nội và TP.HCM đi viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp trong tiết trời nắng ráo thì TP Đồng Hới, Quảng Bình diễn ra trong suốt buổi mưa dầm.
2 vợ chồng ở TP.HCM đáp chuyến bay 12h trưa nay, 12/10, và đến Nhà tang lễ lúc 16h. Tới 23h30, họ tới lượt vào viếng nhưng buổi lễ đã khép lại. Họ vẫn xin đặc cách và được chấp thuận.
Cùng với thời điểm Quốc tang tại Việt Nam, các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài cũng tổ chức lễ truy điệu và mở sổ tang để lãnh đạo và nhân dân các nước, cũng như kiều bào Việt đến dâng nén hương.
Chiến dịch Điện Biên Phủ là chiến thắng chấn động địa cầu cũng như là trận chiến để đời của Đại tướng Võ Nguyên Giáp.
Hàng nghìn đồng bào chăm chú theo dõi lễ tang của Đại tướng Võ Nguyên Giáp qua màn hình lớn, nhiều giọt nước mắt đã rơi, những câu kinh cầu nguyện không ngớt...
Truyền thông thế giới tiếp tục đăng tải các hình ảnh, bài viết xúc động về lễ tang vị tướng huyền thoại của Việt Nam và thế giới.
9h20 sáng nay, Đoàn đại biểu Mozambique, Algeria, Lào và Campuchia đã vào viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp với nén hương thành kính.
Những người dân đến chứng kiến lễ tang của Đại tướng không khỏi xúc động trước hình ảnh ông lão dựa vào gốc cây đứng khóc.
Sáng 12/10, đoàn xe tiêu binh diễn tập xuất phát từ sân bay Đồng Hới về nơi an táng Đại tướng.
Chứng kiến dòng người đổ về nhà tang lễ với lòng thành kính, Tim Page, phóng viên ảnh từng may mắn chụp hình Tướng Giáp 5 lần, không khỏi bất ngờ và cảm kích.