Hình ảnh người thân trong lễ tang Đại tướng
Chắp tay cúi đầu cảm tạ người dân đến nhà tưởng niệm, đau xót khi nhìn linh cữu Đại tướng Võ Nguyên Giáp, là những hình ảnh về gia quyến của vị anh hùng dân tộc trong những ngày qua.

Võ Nguyên Giáp là Đại tướng đầu tiên, Tổng Tư lệnh của Quân đội Nhân dân Việt Nam, cũng là người chỉ huy đầu tiên của Quân đội Nhân dân Việt Nam. Ông là chỉ huy chính trong các chiến dịch Chiến tranh Đông Dương (1946–1954) đánh bại Thực dân Pháp, Chiến tranh Việt Nam (1960–1975) chống Mỹ, thống nhất đất nước và Chiến tranh biên giới Việt – Trung (1979) chống quân Trung Quốc tấn công biên giới phía Bắc.
Chắp tay cúi đầu cảm tạ người dân đến nhà tưởng niệm, đau xót khi nhìn linh cữu Đại tướng Võ Nguyên Giáp, là những hình ảnh về gia quyến của vị anh hùng dân tộc trong những ngày qua.
“Tôi hoàn toàn đồng ý, ủng hộ việc nên xây dựng, thành lập một bảo tàng danh nhân mang tên Bảo tàng Đại tướng Võ Nguyên Giáp”.
Đến tháng 12, tại kỳ họp HĐND TP, việc lựa chọn địa điểm đặt tên đường Võ Nguyên Giáp tại Hà Nội mới được quyết định chính thức.
Chiều 15/10, Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam chính thức khai mạc triển lãm ảnh mang tên "Võ Nguyên Giáp - Đại tướng Tổng Tư lệnh" nhằm khái quát cuộc đời, sự nghiệp cách mạng của vị Đại tướng tài ba.
Đến thăm Viện bảo tàng quân sự ở Moscow, tác giả bài viết được thấy khẩu súng lục đặc biệt mà Đại tướng đã sử dụng.
Sáng 15/10, ngày thứ ba sau lễ an táng Đại tướng Võ Nguyên Giáp, dòng người vẫn đội mưa chờ viếng mộ Đại tướng.
Ngày 15/10, gia đình đã làm lễ mở cửa mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp ở núi Thọ, Vũng Chùa - Đảo Yến, Quảng Trạch, Quảng Bình.
Ngày 14/10, tại Hà Nội, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đã lần lượt tiếp Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường đang thăm chính thức nước ta.
Nhìn từ trực thăng, nơi an nghỉ vĩnh hằng của Đại tướng Võ Nguyên Giáp rợp mát những tán thông xanh, đảo Yến và biển Vũng Chùa nằm phía trước.
Hội đồng cũng đưa ra đề xuất lựa chọn tuyến đường cao tốc Nhật Tân - Nội Bài sẽ mang tên Đại tướng. "Đó là phương án lựa chọn tối ưu nhất", GS.TS Nguyễn Quang Ngọc khẳng định.
Trong số 500.000 người đổ về Vũng Chùa chiều 13/10, chẳng mấy ai ngăn được cảm xúc dâng trào lên khóe mắt ở thời điểm Đại tướng Võ Nguyên Giáp về ngủ yên trong lòng đất Mẹ Quảng Bình.
"Về phần mộ của Đại tướng, theo phong tục của người dân Quảng Bình, sau thời gian 3 ngày sẽ mở mộ phần để thắp hương cúng tế; sau đó gia đình mới chọn ngày đẹp để xây dựng".
Ngày 14/10, hàng nghìn người dân đã khóc nức nở trước mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp ở Vũng Chùa-Đảo Yến, xã Quảng Đông, huyện Quảng Trạch, Quảng Bình.
Hàng triệu người không quản ngại nắng mưa xếp hàng tiễn biệt, những giọt nước mắt lăn dài trên má từ cụ già đến trẻ nhỏ, tiếng gọi "cha ơi" vang trên phố... Những ngày đại tang Đại tướng đã đi vào lịch sử dân tộc Việt Nam.
Núi Thọ, đảo Yến và biển Vũng Chùa quanh phần mộ tràn ngập vòng hoa và tình cảm của hàng vạn người tưởng niệm Đại tướng Võ Nguyên Giáp.
8h sáng nay, hàng nghìn người ngủ lại quanh Vũng Chùa đêm qua đã hòa vào dòng người lên núi Thọ, mong được thắp hương trước mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp.
Ngày 13/10, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã hội đàm với Thủ tướng Quốc Vụ viện nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa Lý Khắc Cường đang thăm chính thức Việt Nam.
16h chiều ngày 13/10, Lễ an táng Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã được tổ chức trang trọng tại Vũng Chùa - Đảo Yến, Quảng Trạch, Quảng Bình. 17h05, cả dân tộc dành một phút mặc niệm vị Đại tướng của nhân dân.
Nhiều lần lái chuyên cơ nhưng cơ trưởng Vũ Tiến Thắng, người chỉ huy chuyên cơ ATR 72 số hiệu VN103 chở linh cữu Đại tướng, cho biết đây là chuyến bay rất đặc biệt.
Những người dân không thể nguôi ngoai trước sự ra đi của Đại tướng Võ Nguyên Giáp, nước mắt vẫn rơi và Đại tướng vẫn còn đó trong lòng mỗi người.
Trong dòng người tiễn đưa Đại tướng Võ Nguyên Giáp chiều 12/10 tại nhà tang lễ Quốc gia có Anh hùng lực lượng vũ trang La Văn Cầu. Đã 82 tuổi nhưng ông vẫn xếp hàng 2 tiếng đồng hồ.