Cơ trưởng chở linh cữu Đại tướng kể về chuyến bay đặc biệt
Nhiều lần lái chuyên cơ nhưng cơ trưởng Vũ Tiến Thắng, người chỉ huy chuyên cơ ATR 72 số hiệu VN103 chở linh cữu Đại tướng, cho biết đây là chuyến bay rất đặc biệt.

Võ Nguyên Giáp là Đại tướng đầu tiên, Tổng Tư lệnh của Quân đội Nhân dân Việt Nam, cũng là người chỉ huy đầu tiên của Quân đội Nhân dân Việt Nam. Ông là chỉ huy chính trong các chiến dịch Chiến tranh Đông Dương (1946–1954) đánh bại Thực dân Pháp, Chiến tranh Việt Nam (1960–1975) chống Mỹ, thống nhất đất nước và Chiến tranh biên giới Việt – Trung (1979) chống quân Trung Quốc tấn công biên giới phía Bắc.
Nhiều lần lái chuyên cơ nhưng cơ trưởng Vũ Tiến Thắng, người chỉ huy chuyên cơ ATR 72 số hiệu VN103 chở linh cữu Đại tướng, cho biết đây là chuyến bay rất đặc biệt.
Những người dân không thể nguôi ngoai trước sự ra đi của Đại tướng Võ Nguyên Giáp, nước mắt vẫn rơi và Đại tướng vẫn còn đó trong lòng mỗi người.
Trong dòng người tiễn đưa Đại tướng Võ Nguyên Giáp chiều 12/10 tại nhà tang lễ Quốc gia có Anh hùng lực lượng vũ trang La Văn Cầu. Đã 82 tuổi nhưng ông vẫn xếp hàng 2 tiếng đồng hồ.
Trong chương trình "An toàn giao thông thành phố" phát sóng trên kênh HTV1 vào ngày 12/10 vừa qua đã để xảy ra lỗi nghiêm trọng khi MC dẫn đã lỡ lời chúc "Quốc tang nhiều niềm vui".
Một ngày sau khi sự cố xảy ra, Đại diện lãnh đạo HTV - ông Lê Quang Trung, phó Bí thư Đảng Ủy đài truyền hình TP.HCM, trưởng ban điều hành kênh HTV1 đã chính thức lên tiếng xin lỗi toàn thể người dân trên cả nước vì sự cố lời dẫn vô ý nói trên. Lãnh đạo HTV xin chịu trách nhiệm, rút kinh nghiệm sâu sắc và mong toàn thể người dân, cũng như gia quyến Đại tướng Võ Nguyên Giáp rộng lòng lượng thứ.
Clip ông Lê Quang Trung xin lỗi vì chúc "Quốc tang thật nhiều niềm vui":
Đại diện lãnh đạo HTV - ông Lê Quang Trung, phó Bí thư Đảng Ủy đài truyền hình TP.HCM, trưởng ban điều hành kênh HTV1 đã chính thức lên tiếng xin lỗi toàn thể người dân trên cả nước vì sự cố lời dẫn vô ý nói trên.
Các hãng thông tấn nước ngoài ghi lại cảnh tượng hàng triệu người Việt Nam tiễn Đại tướng Võ Nguyên Giáp về nơi an nghỉ cuối cùng ở Quảng Bình.
Giới truyền thông quốc tế cảm nhận tình cảm sâu sắc và bao la của người dân Việt Nam đối với Đại tướng Võ Nguyên Giáp, huyền thoại sống của cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc cách đây gần 40 năm.
Sáng 13/10, hãng tin Mỹ AP đưa tin trong chuyên mục “Câu chuyện lớn” (The Big Story) với tiêu đề “Hàng trăm ngàn người nói lời từ biệt với Tướng Giáp”.
Không thể kìm nén được nỗi đau, một người đàn ông đã quỳ xuống vái rồi khóc than rất lâu khi đoàn xe chở linh cữu Đại tướng đi qua trên đường Kim Mã.
Sau 2 ngày treo cờ rủ thực hiện Quốc tang Đại tướng Võ Nguyên Giáp, 12 giờ trưa nay 13-10, tại Quảng trường Ba Đình đã tiến hành lễ hạ cờ rủ và lễ thượng cờ Tổ quốc.
Trong lễ truy điệu Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại dinh Thống Nhất (TP.HCM), khi thấy mẹ xúc động bật khóc, bé gái 4 tuổi cẩn thận lau nước mắt, dỗ dành mẹ.
Trên đường Kim Mã, nhiều người vẫy tay như một lời từ biệt tới vị tướng tài của dân tộc. Rất nhiều tiếng hô "Bác Giáp muôn năm" cũng đã vang lên.
"Trong giây phút này, xin phép được ngẩng đầu tạ ơn tiên tổ của đất nước Việt Nam, tạ ơn anh linh của tất cả những anh hùng liệt sĩ từ hàng nghìn năm nay đã ngã xuống vì mảnh đất này và luôn luôn đồng hành cùng với Đại tướng trong cuộc trường chinh cho tới giờ phút cuối cùng" - trích lời ông Võ Điện Biên - con trai cả Đại tướng Võ Nguyên Giáp.
17h05 ngày 13/10, cả dân tộc dành một phút mặc niệm Đại tướng của nhân dân. Người đã an nghỉ ngàn thu giữa quê hương Quảng Bình, trái tim của hàng triệu người dân vẫn còn thổn thức.
Dù lễ truy điệu Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã kết thúc tại hội trường Thống Nhất (TP.HCM) nhưng vẫn còn rất đông người xếp thành hàng dài để viết sổ tang, ghi lại những lời tiếc thương, tri ân đến vị anh hùng dân tộc.
Tại lễ truy điệu Đại tướng Võ Nguyên Giáp theo nghi thức quốc tang sáng nay 13/10 tại Nhà tang lễ Quốc gia Hà Nội.
| Đoàn linh xa tiễn đưa Đại tướng. |
Đoàn xe rước linh cữu Đại tướng Võ Nguyên Giáp đi qua nhiều tuyến phố. Hàng nghìn người dân khóc nức nở hai bên đường tiễn biệt vị tướng tài ba của dân tộc
Khi xe rước linh cữu Đại tướng Võ Nguyên Giáp đi qua các cung đường tại Hà Nội thì người dân Sài Gòn bật khóc, quỳ gối tiễn đưa Người.
Sáng 13/10, hàng nghìn người dân đã có mặt tại UBND tỉnh Quảng Bình để làm lễ truy điệu Đại tướng Võ Nguyên Giáp.
Truyền thông quốc tế nhận thấy rất nhiều người ở Hà Nội luôn giữ chặt di ảnh Đại tướng Võ Nguyên Giáp trong những ngày qua.
Hầm chỉ huy của tướng Christian de Castries nằm ở trung tâm tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ. Cũng chính tại căn hầm này, de Castries đã đầu hàng quân ta.
Người dân tại các nước Ba Lan, Venezuela, Triều Tiên, Czech không thể kìm nước mắt khi tiễn đưa nhà lãnh đạo của họ về nơi an nghỉ cuối cùng.