Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Nước mắt biệt ly trong tang lễ lãnh đạo thế giới

Người dân tại các nước Ba Lan, Venezuela, Triều Tiên, Czech không thể kìm nước mắt khi tiễn đưa nhà lãnh đạo của họ về nơi an nghỉ cuối cùng.

Một người phụ nữ khóc khi theo dõi đám tang Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại Hà Nội hôm 12/10. Ảnh: Lê Tú.
Không thể vào nhà riêng của Đại tướng Võ Nguyên Giáp, người phụ nữ này khóc khi vái vọng từ hàng rào đêm 10/10. Ảnh: Hoàng Anh.
Người dân Triều Tiên than khóc trong lễ tang chủ tịch Kim Jong Il vào tháng 12/2012. Ảnh: KCNA.
Hai phụ nữ khóc khi viếng cố tổng thống Hugo Chavez của Venezuela vào ngày 8/3. Ảnh: AP.
Hàng triệu người dân Venezuela cảm thấy bàng hoàng vì sự ra đi của cố tổng thống Hugo Chavez. Ông qua đời vì ung thư. Ảnh: Reuters.
Một người phụ nữ Czech không kìm nổi nước mắt khi theo dõi lễ tang của ông Vaclav Havel, tổng thống cuối cùng của Tiệp Khắc và tổng thống đầu tiên của Czech, vào ngày 23/12/2011. Ông qua đời hôm 18/12/2011 vì bệnh viêm phổi kinh niên, hưởng thọ 75 tuổi. Đối với người dân Czech, ông là người đã đặt nền móng cho nền dân chủ của đất nước. Ảnh: NBC.
Người đàn ông khóc khi chờ lễ tang của cố tổng thống Ba Lan Lech Kaczynski vào ngày 18/4/2010. Ông cùng vợ và nhiều quan chức, tướng lĩnh cao cấp đã thiệt mạng khi máy bay của ông rơi tại Nga vào ngày 10/4/2010. Ảnh: AP.
Hàng trăm nghìn người Hàn Quốc tham dự lễ tang của cố tổng thống Roh Moo-hyun vào ngày 29/5/2009. Ảnh: Yonhap.

Thái Dương

Bạn có thể quan tâm