Thảm cảnh của nô lệ tình dục trong tay IS
"Các tay súng trói tay tôi rồi xé quần áo. Sau đó, chúng đưa tôi đến một căn phòng, cưỡng hiếp cô gái khác trước mắt tôi”, nạn nhân của Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) kể.

Nhà nước Hồi giáo (Islamic State hay IS) là một nhóm thánh chiến Hồi giáo cực đoan dòng Sunni. Mục tiêu tối hậu của IS là thiết lập một "vương quốc Hồi giáo" (caliphate) thống nhất toàn Trung Đông, tại đó những giá trị của đạo Hồi sẽ được khôi phục như thuở ban đầu khi nhà tiên tri Muhammad còn tại thế. Mầm mống của IS hình thành từ khi cuộc chiến tranh tại Iraq nổ ra (2003), nhưng đến năm tháng 6/2014, IS mới có tên như hiện nay sau khi Abu Bakr al-Baghdadi trở thành lãnh đạo tối cao. Trong tình trạng tự xưng và không được công nhận là một nhà nước độc lập, IS tuyên bố lãnh thổ của chúng bao gồm Iraq và Syria, với dự định tuyên bố lãnh thổ trong tương lai bao trùm cả khu vực Levant, tức cả Lebanon, Israel, Jordan, Syria, Cyprus và một phần Thổ Nhĩ Kỳ.
Bạn có biết: IS có tên đầy đủ là Nhà nước Hồi giáo Iraq và Levant (viết tắt theo tiếng Arab là Daesh, theo tiếng Anh là ISIL), còn được biết đến với tên gọi Nhà nước Hồi giáo Iraq và Syria (viết tắt tiếng Anh: ISIS)
"Các tay súng trói tay tôi rồi xé quần áo. Sau đó, chúng đưa tôi đến một căn phòng, cưỡng hiếp cô gái khác trước mắt tôi”, nạn nhân của Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) kể.
Theo một quan chức Iraq, thành phố Ramadi có thể rơi vào tay Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) chỉ trong vài tiếng khi quân chính phủ tỏ ra yếu thế trước tổ chức cực đoan.
Sau khi đụng bom trên đường, xe của kẻ đánh bom liều chết thuộc Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) văng lên cao rồi nổ, tạo thành quả cầu lửa khổng lồ ở Iraq hôm 12/4.
Tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) đã mất hơn 1/4 lãnh thổ tại Iraq kể từ khi liên quân do Mỹ đứng đầu tiến hành các cuộc không kích vào tháng 8/2014.
Dù may mắn hơn những người không thoát khỏi Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS), cô gái trẻ người Yazidi vẫn hoảng loạn khi nhớ lại chuỗi ngày sống dưới sự kiểm soát của tổ chức này.
Ngày 14/4, Tổ chức Ân xá quốc tế (AI) khẳng định từ đầu năm ngoái đến nay, nhóm khủng bố châu Phi Boko Haram đã bắt cóc ít nhất 2.000 bé gái và phụ nữ.
Phiến quân Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) tiếp tục chứng tỏ sự tàn nhẫn khi đăng hình ảnh xử tử một người giữa phố vì cho rằng anh đã phát ngôn thiếu tôn trọng lực lượng này.
Trong đoạn video tuyên truyền mới nhất, Nhà nước Hồi giáo (IS) gọi Tổng thống Mỹ là “con la của người Do Thái” và chiếu cảnh “John thánh chiến” chặt đầu ông Obama.
Các nhân viên cứu trợ tiết lộ, các tay súng của Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) liên tục hãm hiếp một bé gái 9 tuổi khiến em mang thai.
Phiến quân Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) bắn vào đầu 10 bác sĩ vì họ không chữa vết thương cho các phần tử khủng bố tại Iraq.
Các phần tử thánh chiến Ai Cập trung thành với Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) vừa tung cảnh bắn chết một binh sĩ Ai Cập và chặt đầu một con tin khác lên mạng.
Phần tử cực đoan thuộc Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) và những kẻ ủng hộ tổ chức này dọa tấn công Mỹ theo kịch bản đánh bom ngày 11/9/2001 và một số vụ khủng bố ở các nước châu Âu.
Phụ nữ trong hàng ngũ của Tổ chức Hồi giáo tự xưng (IS) trùm khăn, diễu hành và nã đạn vào không trung trong trại huấn luyện ở Syria.
Nhiều người chứng kiến cảnh Nhà nước Hồi giáo (IS) chặt đầu người vô tội, sát hại trẻ em trước mặt cha mẹ khi chúng tấn công trại tị nạn ở Syria.
Các thủ lĩnh của phiến quân Taliban tại Pakistan tuyên bố họ sẽ trung thành với tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS).
Các chiến binh Nhà nước Hồi giáo (IS) tràn vào trại tị nạn ở Yarmouk, thủ đô Damascus, Syria, và giết hại nhiều người dân vô tội hôm 1/4.
Một nhóm tin tặc của tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) đã chiếm quyền kiểm soát các kênh truyền hình của TV5 Monde cùng các trang web và tài khoản mạng xã hội của hãng.
Bộ Quốc phòng Canada thông báo lực lượng vũ trang nước này đã tiến hành đợt không kích đầu tiên ở Syria kể từ khi mở rộng quy mô sứ mệnh quân sự chống IS.
Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) vừa trả tự do cho hơn 200 người dân tộc thiểu số Yazidi mà tổ chức bắt giữ tại miền bắc Iraq.
Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) vừa công khai chặt đầu một nạn nhân vì “hành nghề phù thủy". Đây là vụ xử tử mới nhất trong chuỗi các cuộc hành hình của nhóm khủng bố.
Với vẻ mệt mỏi và đói, thanh niên, phụ nữ và trẻ em phải kiên nhẫn xếp hàng dài để nhận lương thực trong khu vực do Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) kiểm soát.