Ôtô bẹp dúm sau tai nạn, hai người văng khỏi xe
Đang di chuyển trên QL14 đoạn qua TP Pleiku (Gia Lai), ôtô bất ngờ lao lên vỉa hè, tông gãy cột biển báo giao thông, khiến hai người văng ra khỏi xe, 3 người nhập viện.
Đang di chuyển trên QL14 đoạn qua TP Pleiku (Gia Lai), ôtô bất ngờ lao lên vỉa hè, tông gãy cột biển báo giao thông, khiến hai người văng ra khỏi xe, 3 người nhập viện.
Không có giấy phép hành nghề nhưng Nguyễn Văn Kiên (Gia Lai) tự xưng thần y, tiến hành chữa bệnh cho người dân nên bị UBND huyện Đak Đoa phạt vi phạm hành chính 42,5 triệu đồng.
Trong lúc anh H. đang trùm bạt thùng xe tải chở đất, ông T. (Gia Lai) đã điều khiển cần máy múc va trúng đầu khiến nạn nhân tử vong.
Sau khi bị nhóm đàn ông đánh tại Trạm y tế xã Kon Thụp (huyện Mang Yang, Gia Lai), bà L.T.T.T về nhà và kể với chồng. Chồng bà L.T.T.T cầm búa đi tìm rồi xô xát với nhóm trên.
Đối tượng đăng hình ảnh 1 bệnh nhi đã tử vong trên rất nhiều trang mạng ở Gia Lai để kêu gọi cộng đồng mạng hỗ trợ nhằm mục đích lừa đảo.
Để có tiền trả khoản nợ vay trước đó, Tạ Thị Tha đã lừa đảo chiếm đoạt của 3 cá nhân số tiền hơn 4,63 tỷ đồng. Hành vi của bị cáo bị TAND tỉnh Gia Lai tuyên phạt 15 năm tù.
Đêm 7/3, do ghen tuông vô cớ, gã "dượng hờ" gây thương tích nghiêm trọng cho bé gái 8 tuổi ở TP Pleiku, Gia Lai. Hiện, nạn nhân đã tỉnh, nghi phạm bị bắt nhưng nỗi đau đớn vẫn ám ảnh người phụ nữ.
Sở Tài chính tỉnh Gia Lai giao các phòng liên quan phối hợp, tham mưu lãnh đạo sở tổ chức kiểm điểm trách nhiệm đối với cá nhân có liên quan đến những thiếu sót, tồn tại, sai phạm đã nêu; theo dõi, đôn đốc, thu hồi các khoản kinh phí và nộp theo quy định.
Do "dượng hờ" mâu thuẫn với mẹ sau cuộc nhậu, bé K.W. (SN 2017, trú tại Gia Lai) bị người đàn ông này cầm gậy đánh trúng vào đầu khi gã nhắm vào mẹ mình.
Do chi sai nhiều tỷ đồng cho cán bộ, Giám đốc Sở Tài chính Gia Lai không được bố trí giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý, điều hành công việc đơn vị cho đến khi xong kết luận thanh tra.
Một nữ nhân viên y tế ở Gia Lai bị nhóm đàn ông đánh gây thương tích, phải nhập viện.
Ngày nào, thiếu tá Lê Đình Hải, Trưởng Công an xã Ia Mrơn (huyện Ia Pa, Gia Lai), cũng ghé tới mấy lần để thăm, ngắm nghía, cùng thợ xây làm căn nhà tặng cho bà Kpă H’Quế.
Lực lượng chức năng Gia Lai thu giữ cả đống kíp nổ tại hiện trường sau vụ nổ lớn khiến khoảng 20 ô cửa kính của một chi nhánh ngân hàng gần đó vỡ.
Sau tiếng nổ lớn phát ra tại hẻm 02 đường Lý Nam Đế (TP Pleiku, Gia Lai), một đoạn tường bị sập và gần 20 ô cửa kính phía sau một ngân hàng bị vỡ nát.
Hình ảnh cánh kỳ đài tại khu tưởng niệm liệt sĩ ở Gia Lai bị ngã đổ được đăng tải khiến dư luận xôn xao. Chủ đầu tư cho biết do không đảm bảo thiết kế nên đã cho tháo dỡ, làm lại.
Ngoài việc thu 1,7 tấn cà phê/năm để nộp bảo hiểm xã hội cho công nhân vượt quá số tiền quy định, hai công ty cà phê ở Gia Lai còn thu thêm 3-10 triệu đồng/người.
Sau khi trộm cắp tài sản, giết người và trốn khỏi trại giam, Đặng Đình Bình (Gia Lai) thay tên đổi họ, nhờ người thành lập, làm tổng giám đốc công ty vệ sĩ. Sau 24 năm trốn truy nã, Bình bị bắt giữ.
Liên quan tới vụ việc công nhân phản ứng vì phải đóng bảo hiểm bằng... cà phê mà Tiền Phong phản ánh, Tổng công ty Cà phê Việt Nam cho hay sẽ đề nghị các công ty rà soát lại vụ việc.
Chị Giang Phương Thanh (thôn Nhơn Thọ, xã Đăk Ta Ley, huyện Mang Yang, Gia Lai) khóc nghẹn khi hàng trăm cây cà phê, sầu riêng và hồ tiêu đang cho thu hoạch bị kẻ gian chặt phá.
Cơ quan chức năng Gia Lai đang xác minh việc anh Gíu gần đây liên tục gọi điện cầu cứu gia đình, nói đang ở Campuchia, nhờ gia đình chuyển 150 triệu đồng tiền chuộc.
Cơ quan Cảnh sát Điều tra đã khám xét nơi ở của vợ chồng bà Tâm để điều tra về các hành vi "Giữ người trái pháp luật" và "Xâm phạm chỗ ở của người khác" khi trước đó đã khóa cổng, "nhốt" ông K cùng hai cán bộ công an và một cán bộ tổ dân phố nhiều giờ.