Mở đường tạm trên quốc lộ 12A
Trước việc 450 m đường quốc lộ 12A bị sụt lún, gãy toác do sạt lở đất, ngành chức năng tỉnh Quảng Bình đưa ra phương án hạ tải đất đá sạt trượt để làm đường tạm cạnh đường chính.
Trước việc 450 m đường quốc lộ 12A bị sụt lún, gãy toác do sạt lở đất, ngành chức năng tỉnh Quảng Bình đưa ra phương án hạ tải đất đá sạt trượt để làm đường tạm cạnh đường chính.
"Mọi cán bộ, công chức, đảng viên cần thường xuyên tự soi, tự sửa, răn mình, tránh xa những cám dỗ vật chất, không đi vào vết xe đổ, để tay nhúng chàm", Phó thủ tướng nhắc nhở.
Sau hơn 10 ngày mưa lũ, học sinh một số trường ở huyện Đakrông (Quảng Trị) - một trong những địa phương chịu ảnh hưởng nặng nề nhất - đi học trở lại.
Theo bà Tòng Thị Phóng, thời gian tới Quảng Ngãi cần giải đáp nhiều câu hỏi để phát triển toàn diện, sớm trở thành tỉnh khá của khu vực miền Trung.
Sau khi phát động chiến dịch quyên góp, ban tổ chức Hoa Hậu Việt Nam đã nhận gần 7,5 tỷ đồng và chuẩn bị cho chuyến cứu trợ đầu tiên ở Huế.
"Ăn uống thì chỉ có mì tôm. Lụt làm gạo trôi, thóc trôi, không còn thứ gì trong nhà. Đây là đợt lũ lịch sử, xưa nay chưa từng có", ông Nguyễn Đức Thuận (Quảng Bình) nói.
Phó thủ tướng Trịnh Đình Dũng cho biết người dân miền Trung cần được hỗ trợ ngay lương thực, thực phẩm. Trường hợp cần thiết, có thể huy động trực thăng cứu trợ.
Hơn 300 m quốc lộ 12A đoạn qua xã Dân Hóa (Minh Hóa, Quảng Bình) bị sụt lún, nứt gãy do sạt lở đất.
Cựu cầu thủ cho biết anh sẽ đồng hành ra miền Trung cùng vợ. Anh thừa nhận hai vợ chồng đều áp lực khi quyên góp được số tiền lớn.
Nhiều người mua số lượng lớn áo phao cứu hộ để mang đi cứu trợ người dân miền Trung bị ngập lụt khiến mặt hàng này trở nên khan hiếm, thậm chí có tình trạng tăng giá bán.
"Có ai còn đói không, có ai ra ngoài không" - tiếng gọi của đội quân tiếp tế ở rốn lũ huyện Quảng Ninh (Quảng Bình) vang lên ở khắp các ngõ xóm nhiều ngày nay.
Hình ảnh các chiến sĩ thuộc lực lượng công an tỉnh Quảng Trị ngâm mình trong dòng nước lũ để cứu trợ người dân, vừa cất cao tiếng hát khiến nhiều người xúc động.
Dù đang phải lội trong dòng nước lũ chảy mạnh để đưa người dân thoát khỏi vùng nguy hiểm, các chiến sĩ thuộc lực lượng cứu hộ, cứu nạn ở Quảng Trị vẫn vui vẻ ca hát.
Trong 2 ngày tới, khu vực miền Trung tiếp tục giảm mưa. Đây là thời gian thuận lợi để gấp rút thực hiện các biện pháp cứu hộ, cứu nạn trước khi bão số 8 đổ bộ.
Sau khi lũ rút, các trường học ở Quảng Trị ngập trong bùn non, giáo viên khẩn trương dọn dẹp trước khi học sinh quay lại lớp.
2h sáng, Ban Chỉ huy quân sự thị xã Ba Đồn đưa ra quyết định "ngoại lệ" - hạ xuồng đi giải cứu người dân. Trong đêm tối, liên tục những cuộc gọi đề nghị cứu nạn vang lên.
Lễ tang 22 cán bộ, chiến sĩ Đoàn 337 hy sinh trong trận sạt lở ở huyện Hướng Hóa được tổ chức tại Nhà thi đấu đa năng tỉnh Quảng Trị. Lễ viếng diễn ra từ 7h đến 11h ngày 22/10.
Ngày 20/10, nhiều xã của huyện Lệ Thủy (Quảng Bình) vẫn bị nước lũ cô lập. Nhiều người dân phải tạm trú lên mái nhà, sống dựa vào đồ tiếp tế.
Theo luật sư, người tung tin giả về dự báo bão số 8 có khả năng mạnh lên cấp 17, đổ bộ vào miền Trung có dấu hiệu vi phạm Luật An ninh mạng.
Nghệ sĩ Hoài Linh đứng ra kêu gọi đóng góp để giúp đỡ người dân miền Trung vượt qua khó khăn trong mùa lũ.
Công an và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Sóc Trăng đã phát động phong trào ủng hộ đồng bào miền Trung khắc phục hậu quả thiên tai.