Người Quảng Bình xa quê bật khóc trong đêm lũ lịch sử
Hiếu cố gắng bỏ ý định bắt tàu về trong đêm khi không thể liên lạc được cho ba mẹ ở quê. Trên mạng, dòng kêu cứu của những người đồng hương khiến cậu phải bật khóc vì lo lắng.
Hiếu cố gắng bỏ ý định bắt tàu về trong đêm khi không thể liên lạc được cho ba mẹ ở quê. Trên mạng, dòng kêu cứu của những người đồng hương khiến cậu phải bật khóc vì lo lắng.
Trận sạt lở trong đêm khiến nhiều dãy nhà tại Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Cha Lo (Quảng Bình) đổ sập.
Trận sạt lở làm sụt lún 3 dãy nhà của Đồn Biên phòng quốc tế Cha Lo (Quảng Bình) và khiến đoạn quốc lộ 12 nứt toác.
Thông tin người mẹ ôm con dưới bùn trong vụ sạt lở tại Quảng Trị thu hút hàng trăm lượt chia sẻ trên Facebook.
HLV Phạm Minh Đức tin rằng CLB Hà Tĩnh sẽ không thể thi đấu với đối thủ Viettel trên sân nhà Hà Tĩnh vào ngày 25/10 do ảnh hưởng của bão lũ tại miền Trung.
22 quân nhân thuộc Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 337, Quân khu 4, hy sinh khi làm nhiệm vụ khắc phục hậu quả mưa lũ tại huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị.
Năm nay, Thủy Tiên, Hòa Minzy đón ngày 20/10 theo cách đặc biệt. Họ đi vào vùng lũ, trao tặng quà cho bà con miền Trung giữa những ngày khó khăn.
Một sản phụ ở Quảng Bình chuyển dạ nhưng xung quanh nước lũ bao vây. Công an kịp thời huy động ca nô đưa cô đến bệnh viện an toàn.
Thủy đoàn 1 (Cục CSGT) lập tổ công tác với 3 canô và hàng chục chiến sĩ tham gia cứu hộ, cứu nạn ở miền Trung.
"36 tiếng đồng hồ, 15 ca đẻ và mổ thành công, còn 3 ca đang chờ sinh. Cầu mong nước rút nhanh nhanh. Thương bệnh nhân và đồng đội".
Theo tướng Nghĩa, Tiểu khu 67 rộng trên 5.000 m2, cách xa núi 300-400 m, còn vị trí đóng quân của Đoàn 337 đã ổn định gần 30 năm. Mưa lũ nhiều ngày gây sạt lở không ngờ tới.
Ngọn đồi bị sạt lở trong đêm khiến 3 dãy nhà của Đồn Biên phòng quốc tế Cha Lo (Quảng Bình) bị sụt lún, đổ nghiêng.
Huyện Lệ Thủy (Quảng Bình) là một trong số những nơi chịu ảnh hưởng nặng nhất của lũ mấy ngày qua. Chiều 20/10, nước chưa rút, nhà dân vẫn ngập sâu.
Trong 2 tuần, mưa lũ ở miền Trung đã làm 106 người chết. Các địa phương phải sơ tán hơn 200.000 người ra khỏi nơi có nguy cơ mất an toàn trước diễn biến của thiên tai.
Trở về sau 6 ngày đi cứu trợ miền Trung, ca sĩ Thủy Tiên chia sẻ với Zing: “Hiện tại, tôi kiệt sức vì đi quá nhiều nhưng sẽ quay lại trong vài ngày tới”.
Sau 2 ngày hứng chịu lũ lịch sử, mưa ở Hà Tĩnh và Quảng Bình sẽ giảm từ đêm nay. Ngày 23-24/10, mưa lớn có thể quay trở lại khu vực do ảnh hưởng của bão số 8.
Thủy Tiên về nhà để giải quyết công việc tồn đọng. Cô nói sẽ trở lại miền Trung vào vài ngày tới.
Khu bếp ở chùa Đình Quán (Hà Nội) nhiều ngày nay không lúc nào vắng người, tắt lửa. Ni sư cùng người dân đã gói hàng nghìn chiếc bánh chưng để gửi vào miền Trung.
Gần 200 người dân ở xã Quang Phú (Đồng Hới, Quảng Bình) thay phiên nhau chuẩn bị những chiếc bánh chưng, túi quà chứa nhu yếu phẩm gửi bà con vùng lũ.
Khi nước lũ rút dần, người dân TP Đồng Hới (Quảng Bình) trở về nhà và tranh thủ dọn dẹp, vệ sinh các vật dụng.
Sáng 20/10, nước lũ vẫn bao vây nhiều nhà dân ở xã Hải Thành, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị. Người dân phải chèo thuyền đi lại thay vì lái xe máy hoặc ôtô.