Ủng hộ phụ nữ Việt đi tìm chồng ngoại
“1.000 đàn ông Việt thì chỉ có 10 người tốt thôi” là kết luận của một độc giả khi cô từng trải nghiệm thực tế cả trai Việt lẫn trai Tây.
“1.000 đàn ông Việt thì chỉ có 10 người tốt thôi” là kết luận của một độc giả khi cô từng trải nghiệm thực tế cả trai Việt lẫn trai Tây.
"Câu nói 'chán cơm thèm phở' không thể dịch ra bằng tiếng người bản địa vì họ không có khái niệm chán cơm", bạn đọc Thúy Nguyễn chia sẻ.
Thay đổi avatar, cover trên Facebook cá nhân là cách để người hâm mộ thể hiện tình yêu với trái bóng tròn và sự háo hức chào đón trước sự kiện 4 năm mới được tổ chức một lần.
Nhiều độc giả cho rằng, người nông dân đang dùng chiêu “gậy ông đập lưng ông”. Họ đang tỉa, bán những bông thanh long không có khả năng đậu quả.
Độc giả Chiến Phạm nêu ý kiến về Thu Hằng khi cô kêu oan vì bị loại khỏi cuộc thi hoa khôi Vĩnh Phúc: "Ngày mai có cưới em anh cũng hủy hôn, chứ đừng nói ban tổ chức cấm em thi".
Nhiều người dân lẫn trẻ em đang biến dòng sông Hương đầy thuyền bè qua lại thành bãi tắm công cộng với nhiều dụng cụ bảo hộ tự chế, không đảm bảo an toàn.
Theo độc giả Huỳnh Minh Thuận, khi đứng trên sân khấu, ngay cả MC kỳ cựu cũng còn mắc lỗi, không thể hoàn toàn trách tội những thí sinh chưa từng tập nói trước đám đông.
"Từ đầu bữa đến cuối, bé chỉ ăn một chút thức ăn, còn lại, nó để dành một góc cặp lồng. Bé bảo để dành mang về nhà cho mẹ, cho em".
"Với tình trạng như hiện nay, cá chết hàng loạt chỉ là chuyện sớm muộn. Vấn đề tôi nghĩ ở đây là do người dân thiếu ý thức trầm trọng".
Nhiều bạn đọc tỏ ra rất bức xúc trước lời giải thích không thỏa đáng của ngành giáo dục về cái chết đau lòng của bé Dũng học trường mầm non ở TP.HCM hôm 19/5.
Bạn đọc Giang Chí Hiếu gửi cảm xúc riêng trong bài thơ do anh sáng tác nhân ngày kỷ niệm chiến thắng Điện Biên Phủ.
Độc giả Tiêu Dao bức xúc khi đã trả tiền để được hưởng chế độ khách sạn 4 sao, nhưng lại chỉ nhận dịch vụ tương đương nhà nghỉ bình thường.
Xoài rớt giá thê thảm, muối chỉ còn 650 đồng/kg, dưa hấu gần ngày thu hoạch hư hại toàn bộ...những hình ảnh về sự vất vả của dân những ngày qua khiến dư luận thương cảm.
Tâm lý chung của mọi người khi biết mình bị lừa đều rất bức xúc và mất niềm tin, nhưng một số người khác lại tỏ ra vui vẻ, thanh thản bởi họ đã làm một việc tốt.
Tròn 1 tuần Quyến giã từ sân cỏ, anh đầu hàng số phận và không bao giờ trở lại hình bóng năm xưa. Nhưng với độc giả Trần Linh, "thằng béo" vẫn mãi là cầu thủ được yêu mến nhất.
Độc giả Lê Công chia sẻ câu chuyện về cậu bé dùng nước mắt để tìm kiếm sự thương hại, tiền bạc từ người đi đường, khách du lịch đến TP Huế.
Độc giả Khang Hỷ kể lại câu chuyện bị lừa bởi những người có đầu óc và thủ đoạn tinh vi.
Độc giả November Rain tỏ sự tiếc nuối khi Manchester United quyết "trảm" David Moyes. Theo anh, vị HLV này không bất tài mà chỉ gặp thời vận kém.
Đêm nay, anh sẽ lại được cất bước trên thảm cỏ quen thuộc, lại được tận hưởng những âm thanh náo nhiệt thân thương của Vicente Calderon.
Độc giả Chipchina ủng hộ việc xây lan can tại hẻm vực Tu Sản, vì đây là cách đảm bảo an toàn và giúp Hà Giang thu hút thêm nhiều du khách, thay vì chỉ có dân phượt ghé thăm.
Nhiều độc giả chia sẻ sự sợ hãi, e dè lẫn bức xúc khi chọn xe buýt làm phương tiện di chuyển hay đi trên cùng làn đường.