Tỉnh nào được mệnh danh thủ phủ nho của cả nước?
Được mệnh danh "thủ phủ nho" của cả nước, tỉnh Nam Trung Bộ này có cả nghìn ha diện tích trồng cây, cho sản lượng cao và chất lượng trái tốt, hương vị thơm ngon.
407 kết quả phù hợp
Được mệnh danh "thủ phủ nho" của cả nước, tỉnh Nam Trung Bộ này có cả nghìn ha diện tích trồng cây, cho sản lượng cao và chất lượng trái tốt, hương vị thơm ngon.
Những chiếc bánh đã làm từ khá lâu, lại không được bảo quản tốt, nên khi bóc ra, có chỗ đã mốc, có mùi chua chua. Mẹ tôi phải cắt bỏ những chỗ đó.
Trong sự kiện đi săn hàng năm theo truyền thống địa phương, các thợ săn ở quần đảo thuộc Đan Mạch đã giết 23 con cá voi hoa tiêu bên bờ vịnh để lấy thịt, mỡ dự trữ cho mùa đông.
Lạp xưởng là món ngon làm từ thịt nạc cũng như thịt mỡ lợn xay nhuyễn trộn với rượu, muối và đường rồi nhồi vào ruột lợn khô trước khi phơi.
Nhiều người nhập viện vì ngộ độc do ăn thịt cóc. Đây có phải siêu thực phẩm như chúng ta mong đợi?
"Tôi muốn viết nhật ký bằng cách của riêng mình mà không bị lệ thuộc bởi nguyên tắc nào" - Bông Mai đã kể như thế về nhạc sĩ An Thuyên và những giai điệu, ca từ chất chứa cảm xúc.
Phát hiện thịt lợn nghi nhiễm sán, hiệu trưởng không lấy mẫu đi xét nghiệm mà tin vào "kết luận" của người bán.
Ngoài di sản phố cổ, Hội An (Quảng Nam) còn hút khách bởi ẩm thực đặc sắc với nhiều món ngon, ví dụ như bánh xoài, cùng tên một đặc sản Nha Trang (Khánh Hòa) song rất khác biệt.
Ung thư đại tràng gây tử vong cao thứ tư trên thế giới sau ung thư phổi, ung thư dạ dày và ung thư gan.
Mỡ bụng có khả năng sản sinh ra hormone và các chất gây viêm, phân hủy thành các axit béo, chảy trực tiếp vào gan và cơ bắp. Vậy nó có được gọi là một cơ quan hay không?
Sự thay đổi trong thói quen sinh hoạt, ăn uống vào dịp Tết, cũng như khoảng thời gian giao mùa khiến da của nhiều người sạm màu, nổi mụn.
Bánh chưng đen là món ẩm thực truyền thống không thể thiếu trong mâm cỗ ngày Tết của đồng bào dân tộc. Bạn biết gì về món ẩm thực này?
Một gia đình khoa cử miền Bắc khi vào Sài Gòn sinh sống vẫn giữ nhiều phong tục truyền thống như gói bánh chưng, làm mứt, chơi cờ thăng quan...
Ép nhau ăn, uống đã trở thành phổ biến trong những ngày Tết. Tuy nhiên, việc làm tưởng chừng hiếu khách này lại tiềm ẩn nhiều mối nguy hiểm.
Cân nặng là nỗi ám ảnh của rất nhiều phụ nữ, đặc biệt là trong ngày Tết, khi các món ăn giàu năng lượng được tiêu thụ với số lượng lớn.
Với những người con xa quê, Tết không chỉ hào nhoáng với cờ hoa, pháo đỏ, Tết còn là sự đợi chờ, nhớ nhung và ngóng trông ngày đoàn tụ.
Cùng gia đình dọn dẹp, trang hoàng nhà cửa, gói bánh chưng hay xông đất đầu năm là những hoạt động truyền thống điển hình trong Tết Nguyên đán của người Việt.
Ngày Tết đơn điệu “ăn Tết cho xong” với bánh chưng, củ kiệu, thịt kho, dưa muối lặp đi lặp lại đã không còn, thay vào đó, chỉ vài cú chạm là muôn món ăn đã xuất hiện trước cửa.
Những bạn ngoài ba mươi tuổi chắc nhớ cái thời nghèo đói, mâm cơm hiếm khi có thịt, nên đến Tết, ai cũng chờ để mổ lợn lấy phần.
Củ hành nhỉnh hơn đầu ngón tay phải chịu bao cơn “bĩ cực” để được có mặt trong mâm cỗ ngày đầu năm. Cái hăng nồng cũng vì thế mà bay đi hết, chỉ còn vị chua dịu, ngọt thanh ở lại.