Sức sống của dòng văn học nghệ thuật về người lính
Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa cho rằng dòng văn học nghệ thuật về đề tài người lính, lực lượng vũ trang, chiến tranh luôn có sức sống trường tồn.
263 kết quả phù hợp
Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa cho rằng dòng văn học nghệ thuật về đề tài người lính, lực lượng vũ trang, chiến tranh luôn có sức sống trường tồn.
Chạy ra chặn đầu xe chở tân binh giữa lễ giao quân, nam thanh niên 19 tuổi ở Hưng Yên đã bị lực lượng công an triệu tập làm việc và lập hồ sơ xử lý.
Tạm gác lại những dự định phát triển nghề nghiệp, nữ dược sĩ trẻ ở Quảng Trị viết đơn tình nguyện nhập ngũ, mong muốn được thử thách bản thân và đóng góp sức trẻ cho quê hương, Tổ quốc.
Sáng 4/3, Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng cùng các lãnh đạo TP Hà Nội dự lễ giao nhận quân năm 2026.
Chiến sĩ hoàn thành nghĩa vụ quân sự, công an nhân dân có thể được xét chuyên nghiệp nếu đáp ứng tiêu chuẩn chính trị, sức khỏe và nhu cầu biên chế.
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đến động viên, tiễn các thanh niên tại TP.HCM lên đường nhập ngũ nghĩa vụ quân sự và nghĩa vụ công an nhân dân năm 2026.
Hai anh em ruột tại Ninh Bình cùng lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự năm 2026, trong đó người anh đang có công việc ổn định trong lĩnh vực công nghệ tại Hà Nội.
Từ ngày 4 tới 5/3, thanh niên cả nước chính thức lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự năm 2026.
Thượng tướng Võ Văn Tuấn, nguyên Phó tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân chủng Phòng không - Không quân, nguyên Phó tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam đã có nhiều chia sẻ về con đường binh...
Cử tri Quảng Bình (cũ) kiến nghị điều chỉnh linh hoạt độ tuổi nhập ngũ để sinh viên sau đại học có cơ hội tìm việc, Bộ Quốc phòng nói sẽ ghi nhận và nghiên cứu ý kiến này.
Khởi đầu là một hội đồng quan chấp chính quý tộc, Viện Nguyên lão sau này đã trở thành chốn hội họp độc lập của những người đàn ông quyền lực nhất thành Rome.
Năm ấy, những thanh niên Hà thành nghe theo tiếng gọi “Ba sẵn sàng” đã gác bút nghiên, cắn tay lấy máu viết đơn nhập ngũ. Có người đã để lại một phần máu xương nơi chiến trường.
Chồng qua đời, con trai hy sinh trong cuộc kháng chiến cứu nước, con trai thứ hai cũng mất sau hai năm xuất ngũ, để lại nỗi buồn thương vô hạn cho bà Lài.
Ngày trở về sau gần nửa thế kỷ lưu lạc, ông Nguyễn Thế Long, người lính từng được xác nhận là đã hy sinh ở chiến trường, đã khiến cả làng quê ở xã Quảng Hải xúc động nghẹn ngào.
Với trách nhiệm của người cầm bút, vừa là người lính trực tiếp chiến đấu trên chiến trường, nhà văn Dương Hướng luôn xác định viết về chiến tranh để tìm kiếm hòa bình, đẩy lùi cái ác, tìm kiếm...
Nhận quyết định nhập ngũ, song thanh niên ở Nghệ An "âm thầm" đi ra nước ngoài du học và vừa bị xử phạt hơn 62 triệu đồng.
Không chấp nhận lệnh gọi nhập ngũ, hai thanh niên ở Quảng Ngãi bị phạt vi phạm hành chính với số tiền 125 triệu đồng và buộc thực hiện nghĩa vụ quân sự.
Dù đã cầm trong tay tấm bằng đại học, nhiều thanh niên ưu tú tại tỉnh Hà Giang vẫn chọn khoác lên mình màu áo chiến sĩ, tình nguyện nhập ngũ với mong muốn cống hiến cho đất nước.
Khi nhận giấy báo nhập ngũ, tân binh Chu Việt Hoàng (20 tuổi, quận Đống Đa) bảo lưu kết quả năm hai tại Đại học Thương Mại, sẵn sàng lên đường làm nhiệm vụ.
Huỳnh Giao và Tiến Đạt (quận 7, TP.HCM) trao nhau những cái ôm, lời động viên trong ngày chàng trai nhập ngũ. Cặp đôi yêu nhau 6 năm, đây là lần đầu tiên phải xa nhau lâu vậy.