Lỗi lầm không phải tại cây hoa sữa
Theo nhà văn Nguyễn Ngọc Tiến, hoa sữa từng gợi cảm hứng cho nghệ thuật, chúng dù có bị di dời đến đâu cũng chưa bao giờ là một thứ đáng bị ghét bỏ.
21 kết quả phù hợp
Theo nhà văn Nguyễn Ngọc Tiến, hoa sữa từng gợi cảm hứng cho nghệ thuật, chúng dù có bị di dời đến đâu cũng chưa bao giờ là một thứ đáng bị ghét bỏ.
Bất chấp đe dọa tính mạng bản thân, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky quyết ở lại cùng thủ đô Kyiv khi vòng vây quân Nga ngày một siết chặt.
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 26/2 cho biết các đồng minh và đối tác đang gửi vũ khí tới Ukraine giúp nước này phòng thủ trước cuộc tấn công của Nga.
Thơ Phan Vũ không đòi hỏi về tranh đoạt. Thơ của ông là sự trầm xuống của những nhớ, thương, tiếc.
Song hành cùng bao thăng trầm của thủ đô, thương hiệu bia 60 năm tuổi được xem như một phần hồn của Hà nội, bên cạnh phố cổ hay những thức quà như bánh cốm, ô mai.
Bất chấp thời gian, tuổi tác, con người Phan Vũ luôn bàng bạc sự trẻ trung, nhiệt huyết, một kẻ chịu chơi và dồi dào năng lượng sáng tạo.
Đọc những bài viết về Phan Vũ trên báo chí, thấy mọi người kể chuyện về ông nhiều hơn là nói về thơ ông.
Nhà thơ Phan Vũ, người viết nên bản tình ca tráng lệ về Hà Nội, qua đời sáng 17/7, thọ 93 tuổi.
Bình Tây Đại nguyên soái là thủ lĩnh chống Pháp cuối thế kỷ 19. Ông nổi tiếng là người nghĩa dũng, cương trực, được người đời khâm phục, mến mộ.
Phan Vũ viết "Em ơi! Hà Nội phố" bằng những câu thơ tuyệt bút. Tác phẩm vẽ nên bức tranh Hà Nội rộng lớn mà sâu thẳm, bi tráng mà dịu dàng.
Tập thơ "Ta còn em" của Phan Vũ giành giải hạng mục Tác phẩm của giải thưởng Bùi Xuân Phái - Vì tình yêu Hà Nội.
Đấy là một trường ca dài quá bốn trăm câu chia ra hơn hai mươi đoạn, hậu trường đằng sau cuộc gặp gỡ thơ - nhạc cũng lạ lùng làm sao.
Nhà văn Nguyễn Trương Quý và biên tập viên Nguyễn Hoàng Diệu Thủy đọc trích đoạn tác phẩm trong buổi ra mắt sách "Ta còn em".
Sống ở phương Nam, tác giả "Em ơi! Hà Nội phố" đau đáu ước muốn được về đọc thơ giữa đất kinh kỳ, nhưng sức khỏe của ông không cho phép.
Việc chỉ biết tới bài hát "Em ơi! Hà Nội phố" do Phú Quang phổ nhạc từ thơ Phan Vũ sẽ là một thiệt thòi cho những ai yêu thơ, nhất là yêu thơ viết về Hà Nội.
Trong buổi ra mắt sách "Ta còn em", nhà phê bình Phạm Xuân Nguyên đọc bài thơ "Tự họa" - tác phẩm nói lên con người Phan Vũ
Mùa đông đến để lại những khắc khoải, thèm khát trong lòng những người Hà Nội xa xứ. Đôi khi ai đó muốn về một ngày đêm để tận hưởng cái giá lạnh mà nơi miền Nam không thể có được.
Ở cái thành phố này, dường như có những điều là lẽ thường và sẵn có. Nhìn đâu cũng có, ở bất kỳ xó xỉnh nào, dù hoa lệ hay nhếch nhác, cứ đảo mắt là thấy.
Theo Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, nếu không cấm xây chung cư cao tầng trong nội đô thì hàng loạt dự án đô thị ven đô, khu đô thị vệ tinh sẽ không tiếp tục được và bị bỏ hoang.
Danh hài được nhiều người yêu mến đã lên tiếng bày tỏ sự bất bình với cách VFF đá quả bóng trách nhiệm quá sớm sang phía các cầu thủ.