Giấc mơ kỳ lạ của triệu phú và 10 năm đi tìm mộ liệt sĩ
Chỉ cần một tờ giấy báo tử, cựu chiến binh Cao Việt Đức (Đồng Kỳ, Yên Thế, Bắc Giang) đã tìm được hàng trăm bộ hài cốt của liệt sĩ đưa về quê nhà.
77 kết quả phù hợp
Chỉ cần một tờ giấy báo tử, cựu chiến binh Cao Việt Đức (Đồng Kỳ, Yên Thế, Bắc Giang) đã tìm được hàng trăm bộ hài cốt của liệt sĩ đưa về quê nhà.
Không thấy ông ngoại đâu, chị Trân xông vào bên trong để cứu ông, nhưng bị lửa táp bỏng rát phải chạy ra.
Ba cơ quan nghiên cứu ngoại cảm của Việt Nam sao không thấy vào cuộc tìm kiếm thi thể nạn nhân thẩm mỹ viện Cát Tường mà lại để nhiều nhà ngoại cảm tự phong "khua môi múa mép" như vậy?
Trước nghi vấn “cậu Thủy” làm giả hài cốt liệt sĩ tại Đắk Lắk, công an tỉnh này đã quyết định lập chuyên án để điều tra, làm rõ.
Địa hình đồi núi chia cắt, khí hậu khắc nghiệt, thổ phỉ rình rập,… vô số những khó khăn mà các đội quy tập phải đương đầu thường xuyên.
“Cậu Thủy” nhận 135 triệu đồng và tìm thấy hài cốt cho gia đình liệt sĩ. Tuy nhiên, theo hồ sơ, liệt sĩ hy sinh cách nơi tìm được hài cốt hơn 100km.
Nghe danh “cậu Thủy”, người nhà của liệt sĩ tìm gặp và năn nỉ nhờ tìm mộ. "Cậu Thủy" ra giá 115 triệu, không bớt, trong đó đưa trước 15 triệu để làm lễ cầu hồn, số còn lại đưa ngay khi hoàn thành...
Bộ Quốc phòng tìm hài cốt liệt sĩ không bao giờ nhờ các nhà ngoại cảm mà căn cứ hồ sơ lý lịch, sơ đồ mộ chí, Thượng tướng Lê Hữu Đức khẳng định.
Người mặc đồng phục có in dòng chữ Ngân hàng Chính sách xã hội bị "vong" nhập, giúp “cậu Thủy” chỉ vị trí hài cốt. Nhưng, với việc 9 hài cốt là giả, xương động vật thì "vong" nào đã nhập vào người...
"Ngày nào bộ mặt giả dối của Nguyễn Văn Thúy còn chưa được vạch trần, tôi vẫn còn thấy có lỗi với vong linh anh Phùng".
Chỉ một con ruồi trâu đang đậu ở ngọn cỏ, “cậu Thủy” nói với người nhà mất mộ rằng: Người đã khuất 'hiển linh' hóa thành con ruồi trâu đậu ở ngọn cỏ.
Vào khoảng đầu tháng 10, ông Mai Văn Bé (73 tuổi, ngụ ấp Tô Phước, xã Cô Tô, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang) liên hệ UBND xã về việc nhờ nhà ngoại cảm tìm hài cốt người thân trên địa bàn.
Trước khi cuộc khởi nghĩa Nam Kỳ nổ ra, Nguyễn Hữu Tiến đã tự tay vẽ lá cờ đỏ sao vàng 5 cánh. Hình ảnh này sau đó được in trên tờ nhật báo Tiến Lên cùng với 1 bài thơ do ông sáng tác kêu gọi nhân...
Liệt sĩ Nguyễn Hữu Tiến, quê ở xã Duy Tắc, huyện Duy Tiên, Hà Nam là người trước đây được giao sứ mệnh vẽ lá cờ tổ quốc để kêu gọi hiệu triệu, chiến đấu.
Từ khi nhận được giấy báo tử đến nay đã hơn 30 năm, nhưng chưa một ngày bác Nghĩa ngừng liên hệ với các anh em chiến hào về ước nguyện cuối cùng còn dang dở
Chỉ vì tin lời một người lạ mặt tự xưng là "thầy" ở cách xa hàng ngàn cây số, không ít cặp vợ chồng đã rủ nhau đào xới tung móng nhà tìm hài cốt, đổi lại họ được… khỏi bệnh.
Khả năng ngoại cảm có giúp Phan Thị Bích Hằng trong kinh doanh địa ốc? Người phụ nữ có 20 năm đi tìm mộ liệt sĩ đã chia sẻ câu chuyện của mình với phóng viên.